“Cò” mồi vỗ mông, tát nữ hành khách là ai?

TP - Tay cò mồi này có tên là T. “ẩm”, chuyên tham gia bảo kê cho xe “dù” tại các bến xe khách Hà Nội từ nhiều năm nay.

Ngày 10/1, Báo Tiền Phong đăng tải bài và clip “Xe “dù” lộng hành, cò mồi tát khách”. Trong đó cảnh một cò mồi vỗ mông rồi tát liên tục, thậm chí còn tung một cú đánh móc vào thẳng mặt một nữ hành khách ngay vỉa hè đường Ngọc Hồi, cạnh bến xe Nước Ngầm, nơi đông người qua lại.

Theo thông tin PV Tiền Phong có được, tay cò mồi này có tên là T. “ẩm”, chuyên tham gia bảo kê cho xe “dù” tại các bến xe khách Hà Nội từ nhiều năm nay. Để tìm hiểu rõ hơn về đối tượng này, chúng tôi đã liên lạc nhiều lần với lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, thông tin về tay “anh chị” này không nhiều. “Chúng tôi đang quyết liệt để thực hiện, các anh em sẽ lập chuyên án theo dõi riêng” - một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai đang bận đi học, nói.

Liên lạc với Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, địa bàn xảy ra sự việc), Trưởng công an phường này, Trung tá Hà Quang Thái (cũng đang đi học) cho biết: Công an phường đã nắm được tình hình đội “cò” xe của T “ẩm”, nhưng đang rất “đau đầu” với việc xử lý. Việc T “ẩm” đánh hành khách, trung tá Thái chưa nắm được. “Bị hại không báo với cơ quan công an nên chúng tôi không nắm được. Không có bằng chứng, người bị hại không báo, không đi xác định thương tích sẽ rất khó xử lý” - ông Thái nói. Trong khi đó, nhiều người tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô cho biết, việc cò xe lôi kéo hành khách, chửi bởi, gây gổ đánh nhau xảy ra thường xuyên.

Các điểm xe “dù”, xe khách ngang nhiên đón khách khác được phản ánh trong bài trước đang được xử lý. Đội CSGT số 6 Công an TP Hà Nội cho biết đã truy tìm và xử lý chiếc Merceder benz 16 chỗ biển số 29B-03837 đón khách trước bến Mỹ Đình lỗi chạy sai hành trình. Đội CSGT số 4 đang tuần tra xử lý tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng và cạnh Bến xe Nước Ngầm.

MỚI - NÓNG