Cổ tích “Đôi đũa lệch” đã đơm hoa

Chị Quyên (bìa phải) cùng bà nội sung sướng chăm sóc con trai. Ảnh: Duy Chiến.
Chị Quyên (bìa phải) cùng bà nội sung sướng chăm sóc con trai. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Vượt qua mọi rào cản, một chàng trai cao lớn, đẹp trai quyết tâm lấy cô gái hơn mình 7 tuổi, thấp bé, yếu đuối, bị gù vẹo cột sống. Kết quả của tình yêu “đũa lệch” là một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh vừa ra đời.

Bà Hoàng Thị Đào (SN 1965) mẹ của chú rể Bế Văn Thuận (SN 1991), dân tộc Tày, trú tại Bản Nằm, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, Lạng Sơn xúc động cho biết: “Con dâu tôi sinh cháu trai nặng 2,4 kg hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn vào lúc 11 giờ 20 phút, trưa 6/3”. Bà âu yếm nhìn cháu nội say sưa ngủ cùng con dâu tại phòng hậu phẫu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Trên khóe mắt bà ánh lên những giọt nước mắt sung sướng.

Bà Đào kể, bà có 3 người con, Bế Văn Thuận, là con trai thứ 2 hiện nay ở chung với bà. Hai người con khác của bà cũng đã lập gia đình và ra ở riêng. Chồng mất sớm nên mọi tình thương yêu, bà đều dành cho Thuận. Thuận cao trên 1,7 mét, nặng 73 kg, khuôn mặt điển trai, hiền lành. Ai cũng khen là cao lớn, khỏe mạnh. “Thuận hết lớp 5 là nghỉ học. Tuy thế, lại rất cần cù chịu khó làm lụng suốt ngày trên 4 sào ruộng nước. Thi thoảng, Thuận đi làm thuê kiếm tiền. Đặc biệt rất ngoan, vâng lời mẹ”, bà Đào nói.

Tuy thế, có một việc mà con trai không nghe lời bà. Đó là anh đã yêu và xin cưới một cô gái làng bên hơn mình 7 tuổi. Ái ngại hơn cả là cô gái này không may mắn bị suy dinh dưỡng, cơ thể còi cọc, yếu đuối. Đã vậy, cô còn mắc chứng bệnh gù vẹo xương sống.

Bà Đào cho biết, rất nhiều người trong họ hàng, chòm xóm đều tỏ ý lo ngại về tình trạng sức khỏe của nàng dâu tương lai nên phản đối quyết liệt. “Bản thân tôi cũng khuyên nhủ con trai. Nhưng nó vẫn quyết tâm đến với tình yêu của mình. Tôi có hỏi con trai rằng, liệu sức khỏe cô ấy có sinh con, đẻ cái được không. Nó gật đầu. Thế là tôi đồng ý lo đám cưới cho con”. Bà Đào thuật lại câu chuyện lấy vợ của con trai.

Chị Hà Thị Quyên (SN 1984), vợ của anh Thuận, dân tộc Tày, trú tại xã Hùng Việt, huyện Tràng Định học hết cấp hai thì nghỉ. Do sức khỏe yếu, dị tật nên chỉ làm những công việc nhẹ. Chị cho biết, chị chỉ nặng 35 kg, cao 1m32. Ngày còn bé, chị bị sốt và do tiêm nhầm thuốc nên bị cứng cổ, ghẹo lưng, chân tay teo tóp, đi lại khó khăn. “Gia đình tôi làm nông thuộc diện hộ nghèo của xã. Tuy thế, cũng có đôi ba người đến làm quen, tìm hiểu; nhưng tôi ưng anh Thuận hơn cả”. Chị Quyên kể.

Theo chị Quyên, ban đầu do mai mối của bạn bè rồi liên lạc qua điện thoại. Khi gặp mặt, hai người quý mến nhau và Thuận là người ngỏ lời yêu.

Vượt qua mọi khó khăn, đám cưới giữa Bế Văn Thuận và Hà Thị Quyên được tổ chức vào ngày 6/9/2017. Trong bộ váy trắng đơn giản, cô dâu có dáng vẻ gầy gò, còi cọc đứng nép bên chú rể cao lớn, rạng rỡ. Đám cưới của cặp đôi khá giản dị bên người thân và bạn bè. Tuy có sự khác biệt về ngoại hình nhưng họ luôn nở nụ cười rất tươi vì họ đến với nhau bằng sự chân thành, trong sáng.

Cổ tích “Đôi đũa lệch” đã đơm hoa ảnh 1 Anh Thuận và chị Quyên trong đám cưới.

Sau khi đám cưới “có một không hai” này được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ. Nhiều người xúc động với mối tình “Đôi đũa lệch kỳ diệu”.

Nữ hộ sinh trưởng Khoa sản bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn Hoàng Quế Anh cho biết: Bệnh nhân Quyên sức khỏe yếu, khung chậu lệch. Trong quá trình mang thai chị Quyên nghén nặng, phải thường xuyên tới Trung tâm y tế huyện Tràng Định thăm khám. Thật may, thai nhi phát triển bình thường, không dị tật. Ngày 5/3 vừa qua, sản phụ đau bụng được gia đình đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 6/3, các bác sỹ khoa sản phụ quyết định mổ lấy thai chủ động cho chị. Trước đó các bác sỹ rất lo lắng trước thể trạng không bình thường của người mẹ. Một cháu trai khỏe mạnh chào đời trong niềm vui vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sỹ địa phương, đặc biệt là đôi vợ chồng trẻ.

Theo bà Quế Anh; sau ca mổ, chị Quyên được chăm sóc tận tình và sức khỏe phục hồi tốt. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

MỚI - NÓNG