Công chức ‘Hoang mang Style’!

Công chức ‘Hoang mang Style’!
Tình trạng cứ nay đe Phạt mai lại Rút, mốt vẫn Quyết phạt…càng khiến chân dung công chức VN qua những nét cọ từ nhân dân mà ra thêm phong phú, gợi mở nhiều ý tưởng độc và lạ mà có lẽ lại khiến “đến Thượng Đế cũng phải cười”.

Công chức ‘Hoang mang Style’!

Tình trạng cứ nay đe Phạt mai lại Rút, mốt vẫn Quyết phạt…càng khiến chân dung công chức VN qua những nét cọ từ nhân dân mà ra thêm phong phú, gợi mở nhiều ý tưởng độc và lạ mà có lẽ lại khiến “đến Thượng Đế cũng phải cười”.

Công chức ‘Hoang mang Style’! ảnh 1
 

“Hoang mang Style”

Để phụ họa cho điệp khúc CẤM – PHÍ – PHẠT hầu như hiếm có ngày nào không xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thanh Phong thanhphong@yahoo.com “nhạc chế” ra một điệu nhảy chắc sẽ rất nổi tiếng ở VN, có khi còn đe dọa… qua mặt cả Gangnam Style của xứ sở Kim Chi nữa ấy chứ, tại sao không nhỉ?

“Ôi công chức nước tôi! Những con người với bộ óc vĩ đại, thiên tài, thấm đẫm truyền thống hiếu học nghìn đời. Một lần nữa dân lại phải… nhảy điệu Hoang mang Style rồi!”

Cuong cq_company@yahoo.com phụ họa bằng cách đóng góp ý tưởng về một loại hình kịch tác gia không chuyên “có lẽ chỉ có ở VN”:

“Thỉnh thoảng các bộ ngành lại có mấy văn bản…hài ghê. Chắc mấy bộ có phòng "chuyên viên viết hài kịch"!?”

Phi Hung haithanhnguyen@yahoo.com.vn gọi tên từng điểm nhấn bi hài:

“Tôi không biết đã có bao nhiêu thông tư, bao nhiêu nghị định chưa nghiên cứu kĩ mà các bộ ngành đã hoặc đang muốn buộc người dân phải chấp hành như: giới hạn số lượng xe được mua, đổi biển 04 số, xe chính chủ, mũ bảo hiểm rởm....Các sếp, các công chức, viên chức ra những văn bản đó có biết rằng người dân đã quá mệt mỏi và chán nản vì các thông tư, nghị định như vậy? Mà thậm chí người đi phạt cũng còn chưa có cơ sở trình độ hiểu biết để phân biệt đâu là thật, là chính chủ… thì nên thôi đi, khỏi phải nói làm gì nữa vì kiểu đó chỉ thêm khổ dân thôi! Dân kiếm tiền đã khó rồi, nay lại bị dọa phạt cái này, mai dọa phạt cái khác, xong lại có chịu cái rút, có cái vẫn quyết phạt?...Ôi dân ta sao khổ quá chừng!!!”

Đỗ Huy Bình binhckd@yahoo.com “bình” về sự mẫn cán của những cán bộ thích ban hành văn bản khiến dư luận phải nhảy điệu Hoang mang Style này;

“Bỏ rồi lại phạt… lần này không biết lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đúng là trong các bộ ngành nhà ta còn nhiều vị hình như ở không quá, chắc không biết gì làm nên mới nghĩ ra nhiều điều… kỳ cục mà ngay cả những người thực thi pháp luật cũng còn mâu thuẫn với nhau? Thật là đáng buồn. Đúng là vẫn muôn nẻo hành dân...Có lẽ rồi lại phải bỏ đí nữa thôi?”

Nguyen Van Thanh nguyenthanh12321@yahoo.com chốt lại vấn đề:

“Hành người dân quá đi thôi! Cứ làm vậy chả trách dân mất lòng tin vào các công bộc thời nay quá…Không biết mai này lại thêm những khoản phạt gì nữa đây? Mỗi năm lại thấy thêm một vài khoản thuế, phí, lệ phí, phạt...đổ vào đầu dân. Thử hỏi tại sao tệ nạn và tỉ lệ phạm tội vẫn tăng chứ không giảm???”

Công chức ‘Hoang mang Style’! ảnh 2
 

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…

Để ra được những văn bản đa phần bị phản ứng vì xa rời với thực tế VN như vậy, nhiều bạn đọc cho rằng những người làm ra nó cũng phải có một sự mẫn cán và quyết tâm đáng nể. Đặc biệt là về khoản giỏi phớt lờ dư luận người dân dù họ cũng từ nhân dân mà ra. Bởi thế cho nên dân giật mình, sốc, bức xúc hay thất vọng… họ cũng vẫn có khả năng phân thân để… không nghe, không thấy, không biết!

Với những cán bộ được hưởng lương từ tiền thuế của dân đóng góp, không cần nói ra ai cũng biết rằng họ đang có vị trí thế nào trong ước nguyện của dân “nếu có ước muốn trong cuộc đời này…”

“Biết ngay mà, vẫn còn nhiều giới chức VN đang sống trên mây nên các anh luôn luôn nghĩ ra nhiều cái lạ và sau đó thì…"thôi nhé"? Chỉ khổ cho dân luôn trong tình trạng "giật mình, sốc..." và sau đó thì lại….chẳng thấy có hiệu quả gì. Dẫu sao thì họ (các công chức đó) cũng đâu phải chỉ là "sáng cắp ô đi tối cắp ô về", mà họ vẫn đến cơ quan làm việc và nghĩ ra "một số thứ gì đó đấy chứ"!” - Minh Trần Trọng: Mr.minh.62@gmail.com

“Tôi thấy thật thất vọng về năng lực của một số cán bộ bây giờ .Chẳng nhẽ những điều gì có lợi, có hại cho dân, ảnh hưởng hay không ảnh hưởng tới đời sống của dân mà các vị ấy không nắm được hay sao, để cứ mãi đưa ra các quy định để dân đen chúng tôi phải test giúp cho các vị? Ôi những gương mặt mà chúng tôi vẫn đặt kỳ vọng vào là như thế này sao?...” - Tôi yêu Việt Nam: hkt@gmail.com

Công chức ‘Hoang mang Style’! ảnh 3
 

“Quả thật khi đưa ra những thông tư, nghị định như thế này mới càng thể hiện rõ năng lực của các vị làm quản lý hiện nay. Luôn đưa ra những quyết định chủ quan và gây sốc, rồi sau đó không khả thi thì mới thấy bất cập và rút lại…Dân chờ được vạ thì má đã sưng… Chán cho những người như các vị tài giỏi này quá!” - Kiệt: chutuankietr21@gmail.com

“Thiệt hết sức thất vọng với cái kiểu làm việc và quản lý như vầy! Tốn kém biết bao nhiêu mồ hôi công sức của Nhà nước và nhân dân, mấy người không biết xót sao??? Nếu có được 1 điều ước, các vị có hình dung người dân sẽ ước điều gì về các vị không???” - Nguyễn Văn Trọng: alik2145@yahoo.com

“Cứ ra nghị định này, thông tư kia cũng chỉ để làm lợi cho một nhóm cá nhân thôi. Còn người dân phải gánh bao nhiều loại phí? Suy cho cùng thì do công tác quản lý yếu kém của một số cán bộ nên mới vậy” - Nguyễn Văn Chung: baotophongba_2004@yahoo.com

“Theo tôi, nên xem lại trình độ quản lý và thực thi pháp luật của các vị giới chức cũng như công chức nhiều bộ ngành. Các văn bản liên tịch nên xem xét thật kỹ rồi mới công bố để dân đỡ hoang mang...” - Ngoc Quyet: quyetxuyenviet@gmail.com

“Chào các sếp! Hình ảnh nhiều sếp trong thời gian vừa qua với dân như thế là quá đủ rồi, thêm việc này nữa chắc dân chết mất… Việc chính chủ xe là cần thiết, nhưng đề nghị hệ thống quản lý phải quản lý thật sự được thì mới áp dụng... Hiện tại nhiều người dân còn không rõ các khái niệm về quy định, văn bản giấy tờ… thì làm sao gọi là thông tư được… Việc các vị quyết phạt xe không chính chủ lúc này càng làm dân thấy quá nản với cách làm việc của các bác nhà mình!” - Thang:thangpvfc@yahoo.com

“Giờ đây dân thấy có quá nhiều kiểu quy định luật cứ nhân danh vì dân, vì quyền lợi của dân để phạt tiền gấp 6, gấp 10 lần và chỉ đánh vào túi tiền của dân thôi. Xin các vị hãy nhớ rằng các vị đươcj hưởng lương cũng là từ tiền thuế nhân dân đóng góp, không phải để rồi muốn làm gì thì làm khiến dân luôn bức xúc và thấy khó sống như vậy!” - Loan: thanhloan1451984@gmail.com

“Tôi rất buồn cho tình trạng này của đất nước ta! Sao các vị lãnh đạo các ngành chức năng không thống nhất được việc cần giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý cho dân được an tâm… Trong khi việc phạt xe chưa chính chủ vẫn chưa có được sự thống nhất thì Bộ Công an vẫn quyết làm, không phải khiến dân càng mất lòng tin khi không thấy được sự đoàn kết thống nhất từ chính các vị hay sao?! Chẳng lẽ cứ mạnh ai nấy quyết? Các vị hãy ngồi lại với nhau một lần nữa đi, xem đâu là sự hợp lý và chưa hợp lý của các thông tư. Và cũng cần lắng nghe ý kiến đóng góp của dân nữa chứ, để cho dân tin vào sự lãnh đạo của các vị là đúng đắn và hợp lý hợp tình nữa chứ. Có vậy dân mới thấy thoải mái và vui vẻ chấp hành, thực hiện đúng nghĩa vụ của mình...” - Mai le Hang: Lehang19@gmail.com

Sống trong đời cần có một tấm lòng, và cũng rất đúng như ý kiến Lê Thị Thu Hằng lehang0311@gmail.com nêu:

“Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau…”

Nhưng các công chức sáng chế Hoang mang Style chẳng chẳng bao giờ muốn đặt mình vào những vị trí không đem lại lợi lộc gì cho mình đó đâu?

Theo Kiều Anh
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.