'Cõng' làng khỏi đỉnh Cheng Leng

50 chiến sĩ di dời nhà cho người dân trên đỉnh Cheng Leng
50 chiến sĩ di dời nhà cho người dân trên đỉnh Cheng Leng
TP - Cách đây hơn 15 năm, 22 hộ dân làng Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai) kéo nhau lên mảnh đất màu mỡ ở núi Cheng Leng làm ăn, sinh sống. Con đường duy nhất lên đỉnh Cheng Leng chỉ rộng 2 mét với lởm chởm đá, phải đi bộ hơn 1 giờ. 

Nơi đây biệt lập với thế giới bên ngoài nên suốt 15 năm qua cuộc sống người dân vô cùng thiếu thốn. Hình ảnh thương tâm nhất vào những đợt mưa gió, những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học phải theo chân bố mẹ lên núi rồi cởi trần lê lết dưới đất, tương lai chúng đặc quánh như bùn đất đỏ nơi rừng sâu. Cán bộ xã Chư A Thái ví von về hoàn cảnh của 60 nhân khẩu sống trên đỉnh Cheng Leng rằng: “Nói 5 không vẫn còn thiếu”.

Trước tình trạng này, đầu năm 2019, từ chỉ thị của Tỉnh uỷ Gia Lai, hơn 50 chiến sĩ, cán bộ của Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đã di dời hàng chục căn nhà trên núi Cheng Leng về lại làng Hek. Việc di dời nhà xuống núi gặp rất nhiều khó khăn vì quãng đường từ núi Cheng Leng đến làng Hek dài hơn 5km, địa hình cách trở đồi núi.

Để giải quyết việc này, các chiến sĩ chia làm hai nhóm, một nhóm vượt núi dỡ làng và đem vật dụng về chân núi, nhóm khác ở lại làng Hek cùng người dân dựng làng. Sau 40 ngày, làng Hek được quy hoạch lại có đất, điện, đường, trường, trạm.

Già Rmah Trông (62 tuổi) vui mừng thổ lộ: “Từ ngày được Nhà nước quan tâm di dời nhà ở từ núi Cheng Leng xuống làng Hek, cuộc sống của người dân làng mình thay đổi nhiều lắm. Bà con được bộ đội dựng lại nhà, kéo lưới làm hàng rào, xây chuồng trại, nhà vệ sinh, rồi có cả đất trồng hoa màu. Xuống đây, cái gì cũng có, con cháu thì được học hành tử tế. Mình vui cái bụng lắm”.

MỚI - NÓNG