Công nghệ biến heo bệnh thành heo quay

Công nghệ biến heo bệnh thành heo quay
TP- Những “chú heo” bị bệnh dịch miệng đang sùi bọt mép, heo chết bốc mùi sau khi được các thương lái thu gom sẽ được "làm mới" bằng công nghệ “luộc” biến heo “bẩn” biến thành heo quay rồi tung ra thị trường.

Theo chân một “lái heo” nhiều năm cung cấp heo bệnh, heo chết cho các lò quay, tôi đã  đến lò giết mổ heo ở số 337, lọt thỏm trong con hẻm sâu thuộc tổ 4, phường Long Bình, TP Biên Hoà (Đồng Nai).

Tại đây đang còn 5 con heo bệnh, chết chuẩn bị làm sạch và đưa lên lò quay. Chủ của cơ sở lò quay này giới thiệu tên là Nguyễn Thị M. dẫn chúng tôi đi sở thị lò heo- nơi vừa làm heo vừa đưa vào lò quay.

Tuy nhiên, khi chứng kiến 5 chú heo nằm sủi bọt mép, có con chết từ lâu đã bốc mùi, tôi ái ngại không mua. Bà M thú thật: “Số heo này nhập về hôm trước, nhốt chung chuồng chật nên mới chết sáng nay. Không sao đâu, nếu lấy tôi sẽ bớt tiền 30%/con. Bán cho nhà hàng phải tận dụng heo loại này mới có lời”.

Ngay lúc đang nói chuyện, một người đàn ông vạm vỡ quăng một con heo đã chết xuống nền xi măng nhầy nhụa rác bẩn và phân, dội vội mấy gáo nước lạnh. Sau đó, anh ta đổ nước sôi lên rồi cạo lông.

Người làm công này nói: Loại heo chết, bệnh chả bao giờ tốn công chọc tiết! mà có chọc cũng sạch tiết rồi. Trong nháy mắt, đồ tể “luộc” xong chú heo rồi quăng vào thùng đá ướp, 5 phút sau một “đồ tể” khác đưa vào lò quay. Vừa quay vừa bôi phẩm màu lên chú heo.

Còn đống lòng, gan, phèo phổi được lấy ngâm vào trong chậu nước sền sệt. “Loại này nhậu mới ngon. Chập nữa sẽ có mối là các quán nhậu đến lấy về bán” – người mổ lợn cho hay.

Công nghệ biến heo bệnh thành heo quay ảnh 1
Không ai dám khẳng định con heo quay này là heo bệnh hay heo khỏe  Ảnh: Lê Nguyễn

Một lò heo quay “kiêm” luôn mua heo bệnh, heo chết khác nằm trên con hẻm sâu hun hút ở khu phố 4, phường Bình Long- TP. Biên Hoà cũng tấp nập người vào ra. Tưởng chúng tôi đến lấy heo quay, một phụ nữ đon đả: “Anh đặt heo ngày nào vậy?”. Tôi chưa kịp trả lời thì “lái heo” đi cùng tôi bảo: “Mới có một lô heo chết 6 con gọi điện báo, chị có lấy không?”.

Bà chủ giới thiệu tên T. hớn hở ra mặt: “Chú đem lại nhanh cho chị!”. Sau khi thương lượng giá cả, 6 con mỗi con 9 kg, anh “lái heo” ra giá mỗi con 50.000 đồng, bà chủ lò quay gật gù đồng ý.

Theo người lái heo thì “cò” được 6 con heo chết cũng kiếm 200.000 đồng. Theo anh lái heo, sau khi “luộc” lại trở thành heo quay, mỗi con bán ra bà chủ T. cũng kiếm được không dưới 300.000 đồng.

…về TPHCM

Theo tìm hiểu của chúng tôi, rất nhiều tiệm heo quay tại TPHCM cũng kinh doanh heo quay nguồn gốc không rõ ràng. Một chủ tiệm heo quay ở chợ Phước Long, phường Phước Long, quận 9 cho biết, mỗi ngày bán ra cả 15 con heo quay, đa số heo trước khi quay đều nhập lên từ Đồng Nai.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hàng chục chú heo vàng ươm nằm trên giá không thấy có dấu kiểm dịch, bà chủ tiệm bối rối bảo “vào lò quay nhiệt độ lên tới vài trăm như vậy heo còn cháy huống gì dấu!”.

Nhiều lò quay ở “đường heo quay” Bà Hom, quận 6 đều giăng heo quay vàng ươm ra tới cột điện ngoài đường, dãi nắng, dầm bụi. Đa số các tiệm heo quay ở đây đều cho biết họ lấy heo sống từ các tỉnh miền Tây.

Tại cửa hàng và là lò quay Thịnh H. ở đường này thu mua heo sống, bệnh và chết. Chủ tiệm heo quay Hồng P. trên đường Bà Hom bật mí: “Năm hết Tết đến nên nhiều nhà hay cúng lễ, cưới xin vì vậy heo quay bán khá chạy. Phải tăng cường quay heo bệnh, heo chết vì heo sống bây giờ giá tăng vùn vụt”.

Tuy nhiên, đa số thực khách cho rằng heo quay nhìn bề ngoài thấy thịt vàng ươm, rướm mỡ, đẫy đà và thơm giòn nên ai biết được đó là heo chết. Chủ tiệm heo quay trên đường Trần Quang Khải, quận 1 cho biết, loại heo sữa quay nguyên con có giá từ 400.000 - 900.000 đồng/con; loại lớn 14 kg có giá là 1.400.000 đồng/con.

Giá cả cao là vậy, nhưng khi chúng tôi  mục sở thị lò quay heo này lại rùng mình vì thấy heo đã làm sạch chuẩn bị quay, ruồi nhặng bu đầy để cạnh nhà vệ sinh. Nhiều con đang được ngâm ướp trong chậu nước phẩm màu đỏ chuẩn bị đưa vào lò.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên- một người với hơn 20 năm kinh nghiệm làm heo quay ở Chợ Lớn, quận 6 thừa nhận: Dù có tinh ý đến đâu, người tiêu dùng cũng khó phân biệt được heo bẩn và heo “xịn”.

Ông Nguyên cho rằng, heo chết đã mang trong mình nhiều mầm mống bệnh tật, lại bị các chủ lò quay bôi thêm phẩm màu, hương liệu không rõ nguồn gốc... càng đầu độc thêm người tiêu dùng.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.