Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov

Lực lượng y tế tại Trường Quân sự làm việc thâu đếm để tiếp nhận, sơ khám công dân đến cách ly. Ảnh: Duy Chiến
Lực lượng y tế tại Trường Quân sự làm việc thâu đếm để tiếp nhận, sơ khám công dân đến cách ly. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Đêm 8/2, đội ngũ y bác sỹ tại Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn tất bật tiếp nhận thêm 28 người dân từ Trung Quốc trở về khu cách ly phòng dịch virus corona mới (vCov).

Có mặt tại đêm trực của đội ngũ y, bác sỹ làm việc tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn (thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), mới cảm nhận hết tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, đầy trách nhiệm của những lương y mặc áo lính.

Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 1 Việc chuẩn bị trang thiết bị ở khu cách ly bệnh nhân được triển khai khẩn trương. Ảnh: Duy Chiến
Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 2

Các trang thiết bị y tế liên tục được tăng cường 

Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 3

Ngày 8/2, có hai đợt công dân với 28 người được đưa đến Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến.

Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 4

Công dân được cấp phát thuốc phòng bệnh cúm. Ảnh: Duy Chiến

Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 5

Các lều cơ động cũng được dựng lên để đón tiếp công dân trở về. Ảnh: Duy Chiến

Tại đây có khoảng chục y, bác sỹ bao gồm 4 người từ Bệnh viện huyện Chi Lăng tăng cường, 3 y, bác sỹ ở Viện 10 tỉnh Bắc Ninh lên hỗ trợ, còn lại là đội ngũ quân y Lạng Sơn. Nhóm bác sĩ chia thành các ca trực 24/24h, từ 8 giờ sáng hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau.

Ca trực đêm 8/2 tiếp nhận 2 đợt công dân từ biên giới đến với tổng số 28 người nam, nữ với độ tuổi khác nhau. Công việc tiếp nhận, sơ khám công dân đến gần 24h đêm mới xong.

Đến thời điểm này, Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 138 người đến đơn vị cách ly.

Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 6 Đội ngũ y, bác sỹ thâu đêm túc trực sẵn sàng tiếp nhận, chăm sóc người đến cách ly. Ảnh: Duy Chiến
Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 7 Một bữa ăn hàng của các y, bác sĩ tại khu vực cách ly bệnh nhân nCov .Ảnh: Duy Chiến 
Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 8 Tư trang của đội ngũ y, bác sỹ tại Trường Quân sự tỉnh Lạng Sơn tựa như một tân binh. Ảnh: Duy Chiến 
Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 9 Đêm khuya nhưng đơn vị vẫn sẵn sàng tiếp nhận công dân từ biên giới trở về.
Công việc thầm lặng của các chiến sỹ áo trắng ở khu cách ly phòng dịch nCov ảnh 10 Cơ sở vật chất khu cách lý khang trang, sạch sẽ, an toàn. Ảnh: Duy Chiến

Bên cạnh đội ngũ y tế, lực lượng quân đội, công an, giao thông, phụ nữ, thanh niên địa phương cũng tích cực, hỗ trợ để công tác đón tiếp, chăm sóc, cách ly công dân của ta trở về từ Trung Quốc thuận lợi, an toàn

MỚI - NÓNG