Cưa bom, một người nguy kịch

Ông Sổ bị cắt cụt cả hai chân.
Ông Sổ bị cắt cụt cả hai chân.
Chiều 18/3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết bệnh nhân Trần Văn Sổ (47 tuổi, ở thôn Long Thạch, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân) vẫn đang còn trong tình trạng nguy kịch, thở bằng máy.

Gia đình bệnh nhân cho biết chiều 16/3, ông Sổ cưa bom thì quả bom bất ngờ phát nổ. Hậu quả, 2 chân ông Sổ bị dập nát, tay gãy, nhiều vết thương ở mặt, vùng ngực.

Gia đình đã đưa ông Sổ đến Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Xuân cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Sau đó, ông Sổ được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật, cắt cụt 2 chân của ông.

Bà Lê Thị Minh Hiếu (vợ của ông Sổ) cho biết hiện gia đình rất khó khăn. Hai con của ông Sổ, bà Hiếu thì một đang học lớp 9, một đang là sinh viên năm 2 đại học.

“Gia đình tui làm nông, vốn đã khó khăn. Nay rơi vào tình cảnh này thì lấy đâu ra tiền nuôi tụi nhỏ ăn học. Mấy ngày nay, cháu nhỏ phải nghỉ học để phụ giúp nuôi cha ở bệnh viện”, bà Hiếu lo lắng.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG