Cửa hàng gas bị cháy không có cửa thoát hiểm

Anh Việt (ngoài cùng) và anh Hoàn đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh - pôn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Anh Việt (ngoài cùng) và anh Hoàn đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh - pôn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO – Khi được đưa tới bệnh viện, anh Nguyễn Huy Việt – chủ cửa hàng gas Phú Vinh vẫn khá tỉnh và khóc mếu nói rằng vợ và con mình chắc không qua nổi rồi.

> Cháy cửa hàng gas, hai mẹ con tử vong
> Hoảng loạn vì nổ gas máy lạnh tại nhà hàng
> Giây phút giải cứu hai vợ chồng bị nổ ga sập nhà
> Toàn cảnh vụ nổ bình gas, sập nhà qua video
> Hà Nội: Nổ khí gas, hai cháu bé thiệt mạng

Anh Việt (ngoài cùng) và anh Hoàn đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh - pôn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Anh Nguyễn Huy Việt và anh Nguyễn Văn Hoàn (phía trong) đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Có mặt tại khoa bỏng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn gần trưa nay, bác sĩ Nguyễn Thống - trưởng khoa bỏng bệnh viện Xanh Pôn cho chúng tôi biết, cả ba nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng. Anh Nguyễn Huy Việt (SN 1979, quê ở xã Tuy Lập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ) – chủ cửa hàng gas bị bỏng tới 60%. Hai nam thanh niên còn lại – nhân viên của cửa hàng là anh Nguyễn Văn Hoàn (SN 1995) bị bỏng 35%, anh Nguyễn Danh Hưng (SN 1992) (cùng quê với anh Việt) bỏng 25% cơ thể.

Các bác sĩ đã tiến hành khử trùng, băng bó vết thương, điều trị giảm đau và chống sốc cho các nạn nhân. Cả ba người đều trong tình trạng hôn mê, thỉnh thoảng ú ớ kêu đau.

Trong khi đó, khoảng 12h25 trưa nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa được thi thể hai mẹ con chị Trần Thị Tiểu Ngàn (SN 1980) và cháu Nguyễn Thành Đạt mới tám tháng tuổi ra ngoài. Khi được phát hiện, thi thể chị Ngàn vẫn ôm chặt xác con trai trong lòng.

Trước đó, đám cháy bùng phát lúc hơn 6h sáng. Rất may, ba nữ sinh viên trọ ở trên tầng hai của cửa hàng đã kịp chạy thoát thân bằng cầu thang bên ngoài ngôi nhà.

Theo người thân của anh Việt cho biết, khi được đưa tới bệnh viện, anh Việt vẫn khá tỉnh và khóc mếu nói rằng vợ và con mình chắc không qua nổi rồi. Vợ chồng anh Việt thuê cửa hàng của ông Nguyễn Chí Quân để kinh doanh gas được hai năm nay. Anh Việt và chị Ngàn đã có hai cháu trai, cháu lớn đang được điều trị bệnh trong TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng hơn 6h sáng, anh Việt dậy bật bếp nấu ăn sáng, vừa ngửi thấy mùi gas rò rỉ thì cũng là lúc ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Anh Việt vội hô hoán mọi người trong nhà chạy về phía cửa chính thoát thân.

Nạn nhân Hưng được điều trị tại khoa Bỏng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Nạn nhân Nguyễn Danh Hưng được điều trị tại khoa Bỏng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

“Thời điểm xảy ra cháy Hoàn và Hưng đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng mọi người phía ngoài kêu gào. Hoàn và Hưng vùng dậy lao nhanh qua đám lửa đang bùng cháy dữ dội để ra cửa thoát thân. Tuy nhiên, lúc đó cửa sắt đang bị khóa chặt bên trong. Nhờ có sự hỗ trợ của mọi người bên ngoài lấy búa tạ phá khóa nên cả Hoàn và Hưng cùng anh Việt mới thoát chết.” – bà Trần Thị Lan, mẹ của nạn nhân Nguyễn Văn Hoàn cho biết.

Sáng nay, bà Lan đang giúp việc ở Hà Đông thì nhận được tin giữ, cô vội bỏ việc để chạy lên với con. Bà Lan cho biết, Hoàn đang học dở cấp 3, do chán cảnh bố nghiện rượu nên đã nhờ người xin việc ở Hà Nội để làm thêm. Hoàn mới đến làm tại cửa hàng gas nhà anh Việt được khoảng 5 tháng nay.

Cửa hàng gas Phú Vinh có hai tầng, diện tích khoảng 12m2. Tầng một có hai phòng, bên ngoài dựng các bình gas để bán, bên trong là giường ngủ của Hoàn và Hưng ngủ. Còn vợ chồng anh Việt chị Ngàn ngủ trên gác lửng cùng cậu con trai mới 8 tháng tuổi. Tầng trên được dùng cho sinh viên thuê trọ.

Được biết cửa hàng gas Phú Vinh có tới 7-8 công nhân làm thuê cho anh Việt, nhưng đêm qua chỉ có Hoàn và Hưng ngủ tại nơi xảy ra cháy, còn những công nhân khác thì ngủ ở địa điểm khác.

Do diện tích phòng nhỏ, lại chứa khoảng 55 bình gas loại 12kg mới được anh Việt nhập về chiều qua (10-12) nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, lan lên cả tầng 2 và đốt cháy dây điện. Rất may, các bình ga này đều có các gioăng an toàn bằng nhựa, khi có nhiệt độ tác động tự động xì khí gas để tránh nổ bình. Vì vậy, toàn bộ số gas trong bình đều cháy sạch chỉ còn bình không. Ba chiếc xe máy để trong phòng cũng bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó,khoảng 9h50 ngày 14-11 tại nhà hàng Hoàng Ty, số 1 Nguyễn Hữu Cầu , phường Tân Định, quận 1, TPHCM khiến hai người bị thương phải nhập viện.

Khoảng 5h30' sáng 3 – 11 cũng xảy ra một vụ nổ khí gas xảy tại căn nhà trong ngõ 22 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội làm hai vợ chồng bị thương nặng, hai người con bị thiệt mạng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.