‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó

‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó
TPO - Nhằm chung tay giúp đỡ những hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, “cửa hàng 0 đồng” của Hội phụ nữ xã Nghĩa An với đầy đủ nhu yếu phẩm được mở ngay tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. “Khách hàng” sau khi đến mua chỉ cần trả phí bằng nụ cười.
Những ngày qua, phòng làm việc của Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi trở thành "cửa hàng 0 đồng". Với đủ loại nhu yếu phẩm, từ gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, sữa tươi, khẩu trang, nước sát khuẩn… "Khách hàng" không ai khác là những người nghèo, neo đơn, bệnh tật. 
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 1     “Cửa hàng 0 đồng” của Hội phụ nữ xã Nghĩa An khá đầy đủ các loại nhu yếu phẩm gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, khẩu trang, nước sát khuẩn… Ảnh: Nguyễn Ngọc
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 2       Những “khách hàng” của “cửa hàng 0 đồng” đã được chính quyền địa phương khảo sát trước khi đến cửa hàng mua, trong đó chủ yếu là các cụ già, gia đình neo đơn...
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 3       Các “khách hàng” trước khi vào quầy phải mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn sạch sẽ
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 4          Mỗi “khách hàng” trước khi vào quầy sẽ được mua gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, khẩu trang... Tuy giá trị các mặt hàng không nhiều, nhưng ấm tình nghĩa sẻ chia
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 5         Đến “mua” hàng từ sớm, Bà Trần Thị Ba (trú Xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi), chia sẻ: “Vì dịch bệnh nên cuộc sống khó khăn, phải nhờ mọi người hỗ trợ, giúp đỡ. Tôi đến quầy hàng 0 đồng được nhận được những suất quà mà mình không cần phải bỏ tiền để mua. Số tiền còn lại thì tôi sẽ dành tiền học phí cho con, tôi rất vui và cảm ơn tấm lòng của chị em Hội phụ nữ xã Nghĩa An”
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 6     Bên trong cửa hàng, gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn… được xếp ngay ngắn
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 7      Tuy chỉ là những món quà nhỏ nhưng các chị em trong cửa hàng hàng đều hy vọng sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn trong mùa dịch
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 8        Mỗi tuần “cửa hàng 0 đồng” sẽ mở cửa 1 lần. Một lần của hàng có thể đón tiếp khoảng 80 “khách hàng”. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 9         Chị Võ Thị Iva, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghĩa An, cho biết, để có nguồn kinh phí lập quầy, chia sẻ cho người nghèo trong thời điểm gặp khó khăn vì dịch COVID-19, Hội đã kêu gọi, liên lạc với các cá nhân và tổ chức hảo tâm ở trong, ngoài địa phương để vận động đóng góp
‘Cửa hàng nụ cười’ của chị em xã nghèo chia sẻ với người gặp khó ảnh 10    “Có một số trường hợp không đến đây được thì chi hội sẽ nhận tại cửa hàng và trao tận nơi, một số bà con đến địa phương mình buôn bán thì mình vẫn hỗ trợ bình thường”, chị Iva nói
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.