Cứu cụ ông ngất xỉu bên đường vì đói

Cứu cụ ông ngất xỉu bên đường vì đói
TPO - Lúc 15 giờ chiều 19/4, tại khu vực cầu Cửa Tiền nằm trên đường Phạm Hồng Thái, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An, nhiều bà con buôn bán ở chợ Vinh kịp thời sơ cứu một cụ già khoảng 70 tuổi bị ngất xỉu bên đường vì đói.

Ngay khi phát hiện nạn nhân đang trong tình trạng đói lả, cơ thể suy nhược và lịm dần, người dân đã hô hấp, cho cụ ăn cháo, uống sữa và nhiều người quyên góp tiền.

Sau 2 giờ đồng hồ được sơ cứu, cụ già bắt đầu tỉnh lại dần. Do bị suy nhược vì đói nên cụ chưa thể tiếp chuyện được với ai. 

Cứu cụ ông ngất xỉu bên đường vì đói ảnh 1

Một số người dân đi qua cho biết, cụ tên là Đậu Văn Định (hơn 70 tuổi), quê ở xã Hưng Châu, (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Do hoàn cảnh khó khăn, cụ thường xuyên phải đi ăn xin ở khu vực chợ Vinh và một số vùng lân cận. 

Hai ngày nay do đói lả, kèm theo thời tiết nắng nóng nên cụ bị ngất xỉu khi đang đi bộ trên đường. Sau khi được sơ cứu, một số người dân ở đây đã đưa xe chở cụ về địa phương.                                                                                           

MỚI - NÓNG