Đà Lạt trở lạnh như mấy chục năm trước

Đà Lạt trở lạnh như mấy chục năm trước
TP - “Thông thường vào thời điểm giao mùa, khí trời khá gay gắt nhưng năm nay thời tiết quá tuyệt vời bởi không khí  đột ngột se lạnh hệt như khí hậu mùa xuân, thật hiếm có!”

Giám đốc Sở Du lịch & Thương mại Nguyễn Trọng Hoàng – người đã sống hơn 30 năm ở Đà Lạt hào hứng nói.

Đà Lạt trở lạnh như mấy chục năm trước ảnh 1
Sắp đến Đà Lạt rồi, lạnh quá

Lâu nay không chỉ người dân địa phương mà tất cả những ai yêu Đà Lạt đều lo lắng vì khí hậu Đà Lạt ngày càng nóng lên cùng với sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Đà Lạt lại có được không khí mát lạnh đặc trưng khiến các tour du lịch về “miền đất lạnh”càng trở nên cuốn hút.

Nhà Đà Lạt học Nguyễn Hữu Tranh cho biết hơn 40 năm qua, nhiệt độ thấp nhất ở Đà Lạt trong những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12 là 80C nhưng năm nay trời trở lạnh, có lúc xuống dưới  6,60C vào ban đêm hoặc sáng sớm.

Một số người cao tuổi gắn bó gần trọn cuộc đời với Đà Lạt cho rằng nhiệt độ những tháng tiếp theo sẽ còn xuống thấp hơn, tiệm cận mức 4,40C ở những thập niên 40 - 50 của thế kỷ trước.

Theo giám đốc Nguyễn Trọng Hoàng, tiết trời này cùng với Festival hoa chính là những “đặc sản” hút khách du lịch đến với Đà Lạt trong mùa du lịch cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới. Với những cơ hội vàng này, Đà Lạt – Lâm Đồng sẽ vượt xa chỉ tiêu  đón 2 triệu du khách trong năm 2007.

Điều lạ lùng là mặc cho trong tiết trời giá lạnh, vạn vật dường như rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết: Nắng vàng tươi dưới bầu trời xanh ngắt nhưng không khí vẫn se lạnh khiến du khách lạ lẫm, thích thú.

Nhiều loài hoa hoang dại khoe sắc vàng rực rỡ: Dã quỳ trải thảm vàng rực các thung lũng, sườn đồi; Bồ công anh với muôn cánh li ti vàng tươi nở khắp những triền đồi, thảm cỏ ven hồ Xuân Hương.

Những hàng cây Mimosa trên đường Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong  nở hoa vàng rực rỡ nổi bật trên nền lá bạc… làm nên một “Mùa đông vàng”  độc đáo.

Hầu hết du khách đến Đà Lạt đều thích thú tản bộ ven hồ Xuân Hương để tận hưởng không khí trong lành, xem người địa phương câu cá...

Các đôi tình nhân thì tình tứ chở nhau trên những chiếc xe đạp đôi, du ngoạn trên mặt hồ bằng chiếc thuyền Thiên nga xinh xắn hoặc thuê những cỗ xe thổ mộ để dạo chơi trên những con đường quanh co giữa lưng chừng núi hay trong những rừng thông xanh ngắt, nghe tiếng ngựa hí vang vọng núi đồi, tiếng vó ngựa lóc cóc gõ nhịp và tận hưởng cảm giác lạ “vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh” trên cao nguyên miền Thượng.

Khi đã thấm mệt, các cặp tình nhân thường tìm một góc yên tĩnh trong quán nước xinh xắn ở lưng chừng đồi. Cái lạnh ngọt ngào của phố núi sẽ được “hâm nóng” bằng tách cà phê bốc khói thơm ngát. 

Du khách lớn tuổi thường chọn địa điểm lưu trú là những khách sạn dạng biệt thự cổ để tận hưởng cảm giác ấm áp êm đềm khi nghe tiếng củi nổ tí tách trong lò sưởi.

Các nam nữ thanh niên không ngần ngại thuê lều cắm trại giữa rừng để cảm nhận hồn rừng qua hơi thở của vách đá rêu phong, tiếng thông reo rì rào, tiếng suối róc rách… Họ thích thú gom lá thông và cành khô châm lửa đốt, lắng nghe lửa reo tí tách, “nghe” thoảng trong gió mùi nhựa thông thơm lừng.

MỚI - NÓNG