Đà Nẵng: Xảy ra nhiều vụ nghi bắt cóc học sinh

Hai em V. (trái) và H. đang kể lại sự việc.
Hai em V. (trái) và H. đang kể lại sự việc.
TP - Một số đối tượng lạ mặt xuất hiện trước cổng trường tiểu học vào giờ tan tầm, giả danh là người quen của bố mẹ để đón các em học sinh.

Chiều 7/4, Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa báo cáo UBND quận và gửi công văn yêu cầu các trường trên địa bàn nêu cao cảnh giác cho phụ huynh, học sinh trước tình trạng một số đối tượng vờ nhận người quen, nghi thực hiện mục đích bắt cóc trẻ em xuất hiện khá nhiều thời gian vừa qua.

Một số đối tượng lạ mặt xuất hiện trước cổng trường tiểu học vào giờ tan tầm, giả danh là người quen của bố mẹ để đón các em học sinh. Mới đây, ngày 1/4, em Trần Th.B. (lớp 4/2, trường tiểu học Đ.B.P, Thanh Khê) trên đường đi bộ từ trường về nhà sau giờ tập múa, bất ngờ có người đàn ông đi xe tay ga đến, nhận người quen, rồi bế thốc B. lên xe bỏ chạy. 

Thấy B. vùng vẫy, la lớn, sợ bị lộ nên đối tượng này bỏ B. xuống đường rồi phóng xe chạy tiếp. Thầy Nguyễn Hữu P. - Hiệu trưởng trường này, xác nhận: Trường tiếp nhận thông tin từ gia đình em B. và báo lên Phòng GD&ĐT quận. 

Trước đó, ngày 6/3, giờ tan học chiều, Mai Thu H. và Nguyễn V. (học sinh lớp 3/4, trường tiểu học Đ.B.L, Thanh Khê) đứng chờ người thân đón về. Bất ngờ, có hai thanh niên bịt khẩu trang, phóng xe máy không BKS lại gần nhận người quen nhằm chở H. và V. về. 

Thấy hai em không chịu, 2 đối tượng xuống xe bế H. và V. lên, phóng nhanh qua các con hẻm trên địa bàn. H. và V. phản ứng dữ dội liền bị 2 đối tượng lấy giẻ bịt miệng, rồi dừng lại ở 1 con đường nhỏ, vắng người, chờ thêm 1 thanh niên khác tới. 

Cả ba cùng trấn lột dây chuyền, vòng bạc của các em rồi bỏ đi. Theo Công an phường Tam Thuận, ngay khi sự việc xảy ra, gia đình em V. trình báo. Hiện đơn vị lập hồ sơ và chuyển lên công an quận điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.