Đại tang ở Lèn Cờ

Đại tang ở Lèn Cờ
TP - Xã nghèo, 13 người chết, có xóm mất 7 người, một người cha tiễn đưa 2 con trai tử nạn, một gia đình mất 2 con dâu… Hôm qua, Nam Thành (Yên Thành, Nghệ An) chìm trong thương đau.

Sập mỏ đá tại Nghệ An làm 23 người thương vong:

Đại tang ở Lèn Cờ

>> Phát hiện thi thể nạn nhân thứ 18 vụ sập mỏ đá
>> Sập mỏ đá, hơn 20 người thương vong

Trắng đêm cứu hộ

1giờ sáng ngày 2-4, vách núi ầm ầm tiếng máy nổ. Hàng chục công binh đu mình trên dây, bám vào vách núi tìm những lỗ khoan để nhồi thuốc nổ. “Đây là mẻ mìn thứ hai, hy vọng 50kg thuốc nổ TNT sẽ phá tung tảng đá khổng lồ, giải phóng vật cản, tìm kiếm thi thể hai nạn nhân còn lại”, Chủ tịch huyện Yên Thành Nguyễn Tiến Lợi cho hay.

Vỉa núi có chiều dài 45m, rộng 30m từ đỉnh trượt xuống mang theo 40.000m3 đá, tương đương 700.000 tấn đè sụp xuống nhóm công nhân. Đợt “khai quật” đầu tiên, người ta lôi lên từ chân núi chiếc ô tô bẹp dúm, những chiếc máy xay dúm dó lẫn những mảnh thi thể rời rạc.

Càng tiến sát vào chân Lèn Cờ, việc cứu hộ càng khó khăn. Năm chiếc máy xúc loại vừa bất lực trước tảng đá hộc quá lớn. Tỉnh Nghệ An điều đến 3 xe cơ giới thuộc hàng “khủng”, cố gắng đẩy nhanh cuộc tìm kiếm, nhưng cả ba chiếc máy đều phải bỏ cuộc.

Giữa màn đêm thăm thẳm, không kéo được điện lưới vào chân núi, huyện Yên Thành đưa tới hai máy phát điện công suất lớn kèm theo mấy thùng phuy dầu. “Đây là cuộc cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn Yên Thành. Lực lượng công an tỉnh đến đây gần 300 cán bộ, chiến sỹ. Hơn 100 người của cơ quan quân sự huyện và công an địa phương cùng hàng chục công binh của BCHQS tỉnh Nghệ An vào cuộc, tham gia tìm kiếm những người bị nạn!”, Thượng tá Phạm Xuân Khánh, Phó CA Yên Thành cho biết.

1giờ30’, lực lượng công binh đã lèn chặt khối thuốc nổ nặng nửa tạ vào lỗ khoan và cài kíp mìn, căng dây điện. Loạt mìn được kích hoạt. Vỉa đá khổng lồ vỡ ra từng mảnh. Ba xe cơ giới lớn bò vào, tiếp tục đào bới. Ba chú chó béc-giê tiến vào bãi đá ngổn ngang đánh mùi.

4giờ30’ sáng cùng ngày, cuộc cứu hộ chưa có dấu hiệu khả quan. Hàng trăm ánh mắt đăm đắm nhìn vào chân núi, dõi theo đội quân cứu hộ. Chỗ đường hẹp xe cơ giới không tiến vào được, các chiến sỹ công binh phải dùng xà beng, cuốc, thậm chí moi đất bằng tay.

Tiếng khóc Nam Thành

Rạng sáng, tiếng trống đưa ma nổi lên tại xóm Hợp Thành, xóm Đăng Lưu (Nam Thành). Thảm họa sập mỏ đá tại Lèn Cờ là ngày đại tang của Nam Thành. Trong số 18 công nhân tử nạn, xã Nam Thành có 13 người. Xóm Đăng Lưu cách chân lèn chưa đầy 1km có đến 7 nạn nhân.

“Em không tin là Vũ chết! Em không tin!”, cô gái trẻ, người yêu của Nguyễn Thọ Vũ nghẹn ngào. Suốt hai ngày nay, dưới chân Lèn Cờ, cô gái cào cấu những mảnh đá vỡ gào khóc. Họ quen nhau ở trường làng, chờ đợi đã ba năm. Nhưng cuộc chờ đợi hai ngày qua đớn đau, dằng dặc bằng mấy mươi năm.

Từ mỏ đá Lèn Cờ, chúng tôi xuôi về thị trấn Yên Thành, đến nửa đường thì tắc nghẽn bởi 11 đám tang cùng lúc đi ra từ xóm Hợp Thành, xóm Đăng Lưu. Hàng nghìn người dân lặng lẽ nối nhau tiễn đưa 11 công nhân xấu số, màu khăn trắng lẫn trong sương mai.

Giữa dòng người, một chàng trai trẻ mặc tang phục kêu lên: “Mẹ ơi!...”. Một người dân Nam Thành cho biết đó là con của bà Trần Thị Sáu (50 tuổi, trú tại xóm Đăng Lưu). Đang học ĐH Giao thông Vận tải ở Hà Nội, nhận được hung tin, anh vội vã ra bến Nước Ngầm đón xe về Nghệ An.

Đại tang ở Lèn Cờ ảnh 1
 

Mẹ anh, bà Trần Thị Sáu là người tần tảo nhưng gặp nhiều bất hạnh. Chồng bị bệnh gan, mất cách đây khá lâu, một mình bà ngày ngày đi nhặt đá tại Lèn Cờ nuôi ba đứa con đi học ĐH (một con trai học ĐH Mỏ địa chất, con gái học ĐH Xây dựng) và phụng dưỡng mẹ chồng 84 tuổi già yếu, bệnh tật. Đồng bạc mồ hôi nước mắt người mẹ nghèo chắt chiu, dành dụm được, bà đều đặn gửi nuôi con ăn học.

Ngày đại tang của người dân Nam Thành
Ngày đại tang của người dân Nam Thành. Ảnh: Quang Long
Gia đình ông Phượng có hai con trai tử nạn
Gia đình ông Phượng có hai con trai tử nạn. Ảnh: Quang Long
 

Tiếng khóc lan truyền từ đầu làng Hợp Thành đến cuối xóm Đăng Lưu. Người gọi mẹ, người kêu tên chị, tên anh. Những người chứng kiến đám tang tiễn đưa 11 công nhân Lèn Cờ không thể cầm lòng khi nhìn cảnh những cháu bé côi cút chít vành tang trắng trên đầu, chân lon ton chạy theo linh cữu của mẹ, của cha.

Người yêu của Nguyễn Thọ Vũ nghẹn ngào
Người yêu của Nguyễn Thọ Vũ nghẹn ngào.

Chờ trong nước mắt

Bi kịch ập xuống gia đình ông Nguyễn Duy Nhụ (xóm Đăng Lưu) ngày 1-4, khiến ông mất một con gái, một con dâu. Chị Phan Thị Tam- con dâu ông Nhụ mang thai 4 tháng, bị đá vùi lấp. Hai mẹ con tử nạn. Con gái ông Nhụ là Nguyễn Thị Lộc cùng chịu chung số phận. “Hầu hết những người tử vong trong vụ lở núi có hoàn cảnh rất khó khăn; chị Tam thuộc diện hộ nghèo của xã, vợ chồng phải đi làm thuê nuôi con ăn học!”, một cán bộ sở tại cho biết.

Người dân xóm Đăng Lưu xã Nam Thành kể, sáng 1-4, cả xóm có 14 người vào mỏ đá lèn Cờ nhưng chỉ 7 công nhân may mắn trở về. Ông Phan Công Trọi và bà Vũ Thị Biên (xóm Đăng Lưu) già yếu, cuộc sống nương tựa vào các con làm thuê ở mỏ đá, tai họa đột ngột giáng xuống gia đình ông khi cả con dâu, con gái ra đi.

“Sáng hôm đó Thủy kêu đau đầu, tôi bảo ở nhà, mai khỏe hãy đi đội đá, nó nằng nặc xin đi. Thủy nói, ở nhà một buổi, mất mấy chục nghìn đồng, tiếc lắm, để con đi làm kiếm tiền mua thức ăn. Nói rồi nó cắp nón ra đi, không về nữa!”, ông Trọi khóc.

Căn nhà của ông Nguyễn Thọ Phượng nằm đối diện lèn Cờ, từ chân lèn đến cửa ngõ nhà ông chưa đầy 50m và là hộ gia đình chịu nhiều tang tóc, đau thương từ lèn đá. Người anh của ông Phượng, ông Nguyễn Thọ Huy trú tại xóm Hợp Thành cách lèn cả trăm mét. Vụ nổ mìn phá đá cách đây vài năm khiến một hòn đá văng trúng đầu ông Nguyễn Thọ Huy, khiến ông đột tử. Cháu ông Huy (con trai ông Phượng) là Nguyễn Thọ Hoàng (SN 1984), Nguyễn Thọ Vũ (SN 1990) sáng ngày 1-4 vác búa đi đập đá thuê ở lèn Cờ, khối đá khổng lồ trượt xuống từ đỉnh núi đè chết cả hai anh em.

Mất hai đứa con trai, ông Phượng như điên như dại. Người cha già không khóc được. Con dâu của ông, vợ của anh Nguyễn Thọ Hoàng ngất lên ngất xuống, ôm riết lấy cô con gái vừa tròn tuổi rưỡi, nói trong cơn mê sảng: “Anh Hoàng về bảo, đưa hai mẹ con lên nhà ông bà nội đi!”. Suốt hai ngày nay, vợ anh Hoàng phải điều trị, truyền dịch tại trạm xá xã Nam Thành. Em trai của Hoàng, anh Nguyễn Thọ Vũ học xong cấp ba đi vào Nam làm thuê, vừa trở về Yên Thành tuần trước. Vũ có người yêu, đã đính hôn.

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Khoảng 15 giờ 30 ngày 2-4, sau hơn một ngày tìm kiếm những người mất tích, lực lượng cứu hộ Nghệ An phát hiện vị trí thi thể anh Nguyễn Thọ Vũ (trú tại xóm Hợp Thành, xã Nam Thành) bị vùi lấp dưới lèn Cờ nhờ thiết bị dò tìm hài cốt.

Đại tang ở Lèn Cờ ảnh 5

Sáng nay, thi thể anh Vũ được đưa lên. Đây là nạn nhân thứ 18 bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi đá lèn Cờ. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh Nguyễn Thọ Hoàng, anh trai của Vũ.

Ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết công việc cứu hộ đã bước vào giai đoạn cuối và sẽ kết thúc trong hôm nay, 3-4. Tại TP Vinh, ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Sở Y tế, Hội Chữ Thập đỏ đi thăm hỏi và hỗ trợ một phần chi phí cho các nạn nhân bị thương nặng được cấp cứu tại các bệnh viện trong tỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG