Đại tướng của hòa bình

Đại tướng của hòa bình
TP - Chiều muộn 13/10, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã yên giấc ngàn thu tại quê mẹ Quảng Bình, ông Lê Đình Thi (đại tá, nguyên Phó chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) bồi hồi nhớ lại dịp được gặp và nghe Đại tướng chuyển thông điệp hoà bình giữa hai nước Việt-Trung ngay tại cửa ngõ biên giới.

> Xúc cảm giữa dòng người viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
> Tấm lòng người dân hướng đến Đại tướng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/9/1990
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 28/9/1990.

Ông Thi kể, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là khách mời đặc biệt của chính phủ Trung Quốc dự Lễ khai mạc Á vận hội (Asiad), diễn ra tại Trung Quốc và trở về nước ngày 28/9/1990. Nhận được tin Đại tướng qua cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc), hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đến tận km số 0, giáp biên giới Việt-Trung đón chào. Tay bắt, mặt mừng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mong muốn đồng bào ổn định cuộc sống, giữ vững biên cương, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc ngày càng bền chặt. Tại đây, Đại tướng phát đi thông điệp: “Trên bầu trời trong xanh, những đám mây đen đang dần tan biến, Hữu Nghị quan muôn đời là Hữu Nghị quan”. Theo ông Thi, đây cũng chính là một phần trong bức điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng, sau khi hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại nước bạn.

Sau khi nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm lực lượng biên phòng tỉnh. Ông Thi nhớ lại: Suốt thời gian gặp gỡ, Đại tướng nhắc nhiều về thời gian hoạt động cách mạng tại xứ Lạng, những kỷ niệm đối với lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn. Đại tướng căn dặn những người lính mang quân hàm xanh thường xuyên luyện rèn, nâng cao trình độ, vững chắc cây súng, khôn khéo trong mọi tình huống, sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

“Khi nhận được túi quà của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lạng Sơn là 10 kg quả hồng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc), Đại tướng và phu nhân rất vui. Đại tướng bảo, đây là đặc sản, hồng không hạt do người Tày, Nùng vùng biên giới trồng, rất đáng quý. Đại tướng mong người dân no đủ, sung túc, mong biên cương vững bền, ngọt ngào như chính quả hồng quê hương”, ông Thi nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.