Đắk Lắk: Cán bộ kiểm lâm liên tục bị đe dọa

Xe độ chế cũ vận chuyển gỗ lậu bị bắt.
Xe độ chế cũ vận chuyển gỗ lậu bị bắt.
TPO - Ngày 23/11, ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Vườn quốc gia Yor Đôn, huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Gần đây, nhiều cán bộ kiểm lâm của Vườn liên tục bị kẻ xấu khủng bố tinh thần bằng cách ném nhớt vào nhà, nhắn tin, gọi điện đe dọa…

Ngày 18/11, một nhóm thanh niên đi xe máy đã ném nhớt (chất thải động cơ đã qua sử dụng) vào nhà của anh Nguyễn Văn Hào (cán bộ kiểm lâm cơ động đội 2). 

Trước đó, một nhóm đối tượng đi xe máy và ô tô ngụy trang chở gỗ từ VQG đi về thành phố Buôn Ma Thuột để tiêu thụ. Cán bộ kiểm lâm dùng xe máy đuổi theo, thì một nhóm khác đi xe máy mang theo dao rựa, mã tấu… đến nhà anh Hào, ném chai nhớt vào giữa sân. Khi cán bộ kiểm lâm quay lại, mới biết nhóm đối tượng bày trò nghi binh, đồng thời khủng bố tinh thần kiểm lâm. 

Do kiểm lâm làm việc gắt gao, lâm tặc khó trộm cướp được cây gỗ ở VQG. “Nhóm đối tượng này là những côn đồ ở thành phố Buôn Ma Thuột thường xuyên cản trở, đe dọa cán bộ kiểm lâm và cán bộ bảo vệ rừng. Nhóm này biết rất rõ gia đình của các cán bộ VQG ở nơi nào, nên thường xuyên nhắn tin, gọi điện đe doạ” – Ông Tùng nói.

Đắk Lắk: Cán bộ kiểm lâm liên tục bị đe dọa ảnh 1

Nhà anh Hào bị ném nhớt vào giữa sân

Ông Phạm Đức Huy – Đội phó đội kiểm lâm cơ động số 2 kể : Lâm tặc thường chở gỗ ra khỏi VQG trên ô tô 7 chỗ, hoặc 12 chỗ đã được độ chế, mã lực lớn. Dọc đường đi có rất nhiều “chim lợn” sẵn sàng chống đối. “Tuần trước, chúng tôi phát hiện ô tô chở gỗ, anh em đuổi theo, nhưng bị 2 đối tượng dàn dựng cảnh tai nạn giao thông, vứt xe giữa đường để cản trở. Khi bị bắt, nhóm đối tượng giả vờ người dân ra cướp gỗ để tẩu tán tang vật. Trên nhiều xe tải, khi kiểm tra phát hiện có tới hàng chục biển số giả ! ” – Ông Huy cho biết.

“Hằng ngày chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi, nhắn tin của nhiều số lạ, với nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần. Trong đó, đồng chí Hào bị số lạ nhắn tin đưa con gái ra để dọa dẫm. Chúng tôi đã báo cáo lên công an huyện trình bày về vụ việc nói trên. Tuy nhiên hằng ngày chúng tôi vẫn phải nghe nhiều cuộc điện thoại lạ tiếp tục dọa dẫm, chửi bới” – Ông Tùng nói.

MỚI - NÓNG