Đắm say với đào 'năm nhuận': Nhiều loại đào độc, lạ

Vui với hoa đào nở rộ. Ảnh: Duy Chiến.
Vui với hoa đào nở rộ. Ảnh: Duy Chiến.
TP - Sắc xuân như bừng lên với “Lễ hội hoa đào xứ Lạng xuân Mậu Tuất lần thứ nhất, năm 2018” vừa khai diễn đã thu hút hàng chục ngàn lượt người trong và ngoài nước thưởng lãm.

Trong dòng người nô nức ngược xuôi đi sắm tết, rất nhiều người có mặt tại quảng trường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn thăm thú, ngắm và mua hoa đào. Con đường hoa xuân chạy dài trên 1km bạt ngàn hoa đào các loại đua nhau khoe sắc. Ở xứ Lạng hiện có trên 10 loài hoa rừng quý đã có mặt tại nơi triển lãm như: Đào phai, đào bích, đào bạch, bích nhung, đào quả, đào chuông, đào thất thốn...

Xúng xính trong bộ quần áo Tày cổ truyền, chị Hà Thị Ven, dân tộc Nùng đến từ huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn dẫn chúng tôi đến thăm gian trưng bày của huyện Cao Lộc tại “Lễ hội hoa đào xứ Lạng”, cho biết: Vùng núi cao Công- Mẫu Sơn hay “Phia–pò, Phia-mè” (Núi Cha, Núi Mẹ) ở Cao Lộc có loại hoa Đào Tiên đặc biệt. Chỉ vào những năm âm lịch nhuận, người “chơi” mới có cơ hội sắm cho mình một cành để đón Tết. Theo quan niệm phong thủy, hoa đào có thể trị bách quỷ và là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Khi Tết đến xuân về, mỗi gia đình đều chọn cành đào đẹp nhất để cắm trong lọ độc bình để trên bàn thờ năm mới cầu mong cho những điều tốt đẹp, no đủ.

Đắm say với đào 'năm nhuận': Nhiều loại đào độc, lạ ảnh 1 Hoa đào, đàn tính, hát Then là những đặc sản riêng có của người xứ Lạng.

Đào Mẫu Sơn có rất nhiều loại, những cánh hoa mỏng trong như thủy tinh, hương đào ngan ngát núi rừng có sức sống mãnh liệt của những bộ rễ bám sâu giữa những vách, khe đá, khí hậu khắc nghiệt của núi cao có khi xuống dưới âm 0oC mà cành vẫn đâm trồi nảy lộc xanh mơn mởn. “Có những loại đào hoa mọc từng chùm hình dáng như những cái chuông nhỏ xinh xinh, cành và gốc đào sần màu đen sậm, mập chắc, vươn lên khỏe khoắn. Đây là loại đào chuông quý chỉ có trên núi Công Sơn”, chị Ven chỉ cho chúng tôi những nhánh đào chuông lạ mắt.

Theo chị Ven, do vùng núi cao lạnh nên đào Mẫu Sơn thường nở muộn, thường là sau dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên vào những năm âm lịch nhuận khi đào có đủ “thời gian” ấp ủ đợi khi tiết trời đã sang xuân, đúng dịp tết âm lịch như năm nay đào bắt đầu nở. Đặc điểm đào Mẫu Sơn khi nở là bung ra hết nụ, hết hoa cùng một thời điểm tạo màu sắc rực rỡ, đầy đặn, tràn căng sức sống như báo hiệu một năm mới an khang thịnh đạt cho gia chủ.

Quên lối về

Trong dòng người đến xem hoa đào có 3 người dáng mảnh dẻ tíu tít gọi nhau đến từng khoảng đào, cây đào đang khoe sắc trong ánh nắng xuân để chụp ảnh, tạo dáng đưa lên mạng xã hội khoe với bạn bè, người thân. Chị Nguyễn Thị Thìn (42 tuổi) cho biết, nghe tin Lạng Sơn mở hội hoa đào, chị cùng 2 người hàng xóm ở Mai Dịch, Hà Nội bắt xe khách đi từ chuyến sáng sớm; sau 3 tiếng thì đến đường hoa đào xứ Lạng. “Tôi thấy hoa mắt vì lạc vào một rừng đào hoành tráng mọc ở giữa trung tâm thành phố Lạng Sơn; ngay bên bờ sông Kỳ Cùng thơ mộng. Ở Hà Nội cũng có đào Nhật Tân nhưng không đẹp và tự nhiên như ở đây”, chị Thìn nói.

Ba du khách Hà Nội cho biết; sau khi thưởng ngoạn xong sẽ mua mỗi người một cây đào về chơi tết. Giá cả cũng vừa phải; cây nhỏ, vừa có giá từ 300 đến 500 ngàn/ cây. Cây to; đào thất thốn đẹp có giá từ 2 đến 5 triệu/cây.

Đắm say với đào 'năm nhuận': Nhiều loại đào độc, lạ ảnh 2 Vợ chồng ông Ian Sayers thích thú với những cây đào xứ Lạng.

Vẻ mặt rạng ngời, vợ chồng ông Ian Sayers (51 tuổi đến từ TP Sydney nước Úc) nói với phóng viên Tiền Phong bằng tiếng Việt: “Tuyệt vời quá. Đẹp quá”. Ông Sayers cho biết, đất nước ông không có hoa đào; vậy nên mỗi lần đi thăm quan các nước ở Đông Nam châu Á, ông thường tìm đến những nơi có hoa đào.

Theo ông Sayers, hoa đào Lạng Sơn có nét riêng, tự nhiên và màu sắc rực rỡ hơn nơi khác, lại gắn với những câu chuyện truyền thuyết rất hấp dẫn.

Ông Ian Sayers lấy vợ người Lạng Sơn và thi thoảng về quê ngoại chơi. “Năm nay, hai vợ chồng tôi về xứ Lạng ăn tết cổ truyền của Việt Nam. Rất may mắn được đến thăm quan và chụp ảnh với hoa đào nơi đây. Nhất định hai con của tôi đang ở Úc sẽ rất thích thú khi tôi chia sẻ hình ảnh này cho bọn chúng”, ông Sayers nói.

MỚI - NÓNG