Dân khổ trăm bề vì thiếu nước

Một người dân ở xóm Chùa (Triều Khúc) chở nước về dùng.
Một người dân ở xóm Chùa (Triều Khúc) chở nước về dùng.
TP - Đường ống nước sông Đà liên tục vỡ mấy tháng nay, người dân khu vực xóm Chùa, Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì (Hà Nội) bị rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Nhiều hộ dân phải thức trắng đêm xin nước sinh hoạt. Nhiều người mắc bệnh ngoài da vì dùng nước giếng khoan tắm, giặt.

Dọc đường vào xóm Chùa, thấy nhiều hộ dân ở đây loằng ngoằng dây điện, vòi bơm nước. “Khổ lắm anh, chúng tôi thiếu nước sinh hoạt ở đây mấy tháng rồi, nắng nóng cũng không có nước mà tắm”, ông Triệu Đình Tâm than. Các hộ dân mất nước đều dùng nước sông Đà chịu cảnh thiếu nước trầm trọng, nước cứ chập chờn lúc có lúc không. “Người ta mất nước một hôm đã khổ lắm rồi, còn chúng tôi mất nước từ hôm 30/4 đến nay thì ai mà chịu nổi. Dùng nước tắm cho cháu phải tiết kiệm”, bà Lê Thị Bình bức xúc nói.

Gia đình chị Nguyễn Thị Vinh (xóm Chùa, Triều Khúc), gần 3 tháng nay cả ngày lẫn đêm đều người vào ra tấp nập. Chị là một trong những hộ dân trong ngõ không dùng nguồn nước máy sông Đà nên có đủ nước sinh hoạt. Thấy hàng xóm thiếu nước, chị Vinh cho các hộ dân xung quanh bơm nước từ máy bơm gia đình về dùng.

Theo chị Vinh, không chỉ những hộ dân mất nước, mà gia đình chị mấy tháng nay cuộc sống bị xáo trộn hoàn toàn. “Các hộ dân đến xin bơm nước nhưng nước bơm có hạn nên họ tranh giành, chửi bới nhau. Nhiều người còn ngắt điện, phá van nước gia đình khác để đến lượt mình bơm sớm hơn, tình cảm xóm làng bấy lâu, nay lại hóa thù ghét nhau”, chị Vinh bộc bạch.

Mắc bệnh vì dùng nước bẩn

Không có đủ lượng nước sạch, nhiều hộ dân trong xóm Chùa phải dùng nước giếng làng, nước giếng khoan. Gia đình bà Nguyệt ở xóm Chùa, có dãy nhà trọ 6 phòng cho sinh viên thuê. Mất nước, những người ở trọ phải dùng nước bẩn sinh hoạt. “Mất nước cả mấy tháng trời, nước đi xin chỉ dám dùng nấu cơm, rửa rau thôi. Còn mọi sinh hoạt khác đều dùng nước giếng khoan hết”, bà Nguyệt cho biết.

Trời gần tối, những sinh viên ở trọ trong khu nhà bà Nguyệt bắt đầu công việc xách xô đi xin nước về nấu cơm. “Bọn em xin nước để nấu cơm, rửa rau. Còn rửa bát, tắm giặt thì dùng nước giếng khoan hết”, Nguyễn Thị Hoa, sinh viên ĐH Hà Nội chia sẻ.

Hoa cho biết, từ khi mất nước đến nay xóm trọ cắt cử người thay nhau xách xô đi xin nước mỗi buổi chiều. Nước xin về cả xóm dùng chung vào việc nấu nướng. Xách xô nước dưới giếng khoan lên, nước có màu vàng, Hoa bảo, “nước này là nước bọn em tắm giặt hằng ngày đấy anh!”.

Hoàng Thị Thủy, bạn ở cùng phòng Hoa kể, từ khi dùng nước giếng tắm giặt, nhiều người trong xóm trọ mắc bệnh ngoài da, áo trắng giặt thì bị ố vàng. “Phòng em bốn người thì 3 người bị dị ứng rồi. Em và Hoa đều bị, mỗi tối đi ngủ ngứa lắm”, Thủy nói.

MỚI - NÓNG