Dân trả lại “sổ nghèo”

Chị Hồ Thị Lánh, một trong những hộ dân tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo, nay cuộc sống ngày một khấm khá
Chị Hồ Thị Lánh, một trong những hộ dân tự nguyện trả lại sổ hộ nghèo, nay cuộc sống ngày một khấm khá
TP - Tính từ cuối năm 2012, xã Trà Thủy, huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) có 60 hộ dân tự nguyện xin trả lại “sổ nghèo”. Trong đó đã có 40 hộ thoát được nghèo bền vững. Mới đây, có thêm 20 hộ dân trong xã đăng ký xin được “thoát nghèo”

Trong khi thống kê của năm 2012, Trà Thủy là xã “toàn nghèo”, trong tổng số 762 hộ dân, thì có tới 549 hộ nghèo, 88 hộ cận nghèo.

Thi đua thoát nghèo

Chuyện khá lạ, khi 40 hộ dân tộc Cor ở Trà Thủy tự nguyện “gõ cửa” chính quyền để trả sổ chứng nhận hộ nghèo cho Nhà nước, dù họ đang được hưởng nhiều ưu tiên từ cuốn sổ “cứu tinh” này. 

Chỉ tay vào những ngôi nhà tái định cư xinh xắn, già làng Hồ Văn Quyết (thôn 3, Trà Thủy), nói: “Cứ độ sau tết Nguyên đán hằng năm là mùa giáp hạt, thiếu đói quay quắt. 100% là hộ nghèo, giờ thì đỡ nhiều rồi”.

Chị Hồ Thị Thảo đang tỉ mẩn chăm sóc cho vườn keo lai rộng hơn 1 ha đã 2 năm tuổi. “Ngày mới cưới nhau rồi có 2 mặt con, cuộc sống túng quẫn, ăn bữa sáng lo bữa tối, nên mình xin chính quyền cấp cho sổ hộ nghèo để bớt khó khăn. Giờ đã thoát được nghèo, cuộc sống ngày một khấm khá hơn, mình còn giữ “sổ nghèo” làm chi nữa?”, chị bộc bạch.

“Có những hộ trả sổ nghèo chưa hẳn đã thoát được nghèo, nhưng tấm lòng mà bà con dành cho những người nghèo hơn mình thật đáng quý”.

Ông Hồ Văn Tự

Cuối năm 2012, chị Thảo tự nguyện đăng ký xin ra khỏi danh sách những hộ nghèo của xã. Được tạo điều kiện vay 30 triệu đồng, không trả lãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình chị mua thêm đất để trồng rừng, mua bò, heo chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình. Chẳng mấy chốc cuộc sống gia đình của chị khá lên, cuối năm 2013 chị được xã công nhận là nông dân sản xuất giỏi. Chị Hồ Thị Lánh là một trong những hộ tiên phong của thôn 3 xin trả lại sổ hộ nghèo. Gia đình vốn được “xếp hạng” nghèo nhất nhì xã, quanh năm chờ gạo cứu đói. Đang lúi cúi chăm đàn lợn, bên căn nhà mới khang trang, chị Lánh cho biết lứa heo chỉ còn 10 ngày nữa là xuất bán. Nếu được giá như những lần trước thì cũng lận lưng được kha khá. Ngày trước còn trông chờ, ỷ lại, cái chân, cái tay không chịu lao động nên cái nghèo nó cứ bám lấy mình, buồn lắm chứ, đi đâu cũng thấy tủi thân, giờ thì có thể tự hào với bà con lối xóm.

Nhường suất cho người nghèo hơn

Ông Hồ Văn Tự, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Thủy lấy ra danh sách hộ nghèo của năm 2012, kể, hồi ấy dân cả xã đều giống nhau ở cái sự nghèo. “Bà con mình ai cũng mong được cấp sổ hộ nghèo để được hưởng nhiều chính sách ưu tiên. Con cái đi học không phải nộp học phí, khám chữa bệnh không phải trả tiền... Nhiều hộ gia đình không chí thú làm ăn rồi so bì với nhau. Vận động, tuyên truyền mãi dần bà con cũng thông. Giờ họ thay đổi nhận thức, hết khổ, cán bộ như mình cũng vui lây”.

Chính quyền huyện, xã tạo điều kiện cho bà con vay vốn không trả lãi, hỗ trợ cây giống, mở các lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều hộ thoát được nghèo bền vững, dần dà nhiều hộ nghèo khác cũng lần lượt tình nguyện trả lại sổ hộ nghèo.

Anh Hồ Văn Quang, ở thôn 3, cho biết: “Đầu năm nay mình tự nguyện lên xã xin trả lại sổ hộ nghèo. Mới đầu cái bụng cứ lo, sợ trả sổ rồi thì cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn hơn nhưng vợ chồng bàn kỹ rồi. Nhà có đất đai nếu biết chăm lo sản xuất thì chuyện thoát nghèo cũng không khó”.

Toàn xã Trà Thủy có 762 hộ dân, trong đó 98 hộ dân tái định cư nằm trong dự án thủy điện Hà Nang thuộc thôn 1, thôn 4, thì 100% thuộc diện hộ nghèo. Nhường đất cho thủy điện chuyển về nơi ở mới, không có đất sản xuất, 6 năm sống vất vưởng trong cảnh “3 không” (không điện, không đất sản xuất, không nước sinh hoạt).

Anh Hồ Văn Thiết, ở thôn 2 - một trong những hộ dân tự nguyện trả sổ hộ nghèo, trải lòng: “Nhà mình năm ngoái cũng xin ra khỏi hộ nghèo để nhường suất hộ nghèo cho bà con bên tổ 1, tổ 4, vì họ thực sự nghèo. Hơn 1 năm nay có chính sách hỗ trợ gì cho bà con mình ai cũng đồng lòng nhường cho bà con bên ấy hết.

MỚI - NÓNG