Dân van lạy kẻ sát nhân đừng đâm cô giáo

Dân van lạy kẻ sát nhân đừng đâm cô giáo
Trên đường tới lớp, chị Trần Thị Thanh H, cô giáo một trường mầm non đã bị một thanh niên phục sẵn lao đến quật ngã và đâm hàng chục nhát

Dân van lạy kẻ sát nhân đừng đâm cô giáo

> Cô giáo mầm non bị kẻ si tình sát hại

> Cô giáo bị đâm tới tấp trên đường đi dạy

 

Trên đường tới lớp, chị Trần Thị Thanh H, cô giáo một trường mầm non đã bị một thanh niên phục sẵn lao đến quật ngã và đâm hàng chục nhát

Dân van lạy đừng đâm nữa

Vụ án xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 17/6 tại một con đường nhỏ nằm trong hẻm 59 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, chị H. chạy xe máy từ nhà đến trường mần non để chuẩn bị cho buổi giảng dạy ngày đầu tuần. Khi vừa ngang đi ngang qua nhà số 26/15 đường số 59, khu phố 1, bất ngờ chị H. bị một thanh niên lao đến, quật xuống đường rồi đánh tới tấp.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cô giáo bị đâm gục giữa đường. Ảnh: An Nhơn
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cô giáo bị đâm gục giữa đường. Ảnh: An Nhơn.
 

Khi chị H. kêu cứu, lập tức đối tượng này móc dao Thái Lan đã chuẩn bị sẵn đâm hàng chục nhát vào vùng cổ, ngực, bụng của chị.

Sau khi đã trút hàng chục nhát dao, thấy chị H đã bất động, tên này dùng chính con dao nhọn tự đâm vào cổ và bụng mình để tự sát.

“Thấy người thanh niên cầm dao tấn công cô gái tôi cùng một số người chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, đối tượng này như kẻ điên chĩa dao về phía chúng tôi uy hiếp, dọa đâm nên không ai giám đến gần. Cứ có người áp sát là tên này lại đâm liên tiếp vào người cô gái. Chỉ khi nạn nhân không còn cử động hắn mới chịu dừng tay” - ông Nguyễn Đức Công nhớ lại.

“Thôi thôi có gì từ từ chứ cháu, cứ bình tĩnh để giải quyết sự việc. Tôi vừa dứt lời thì tên này lại đâm thêm mấy nhát vào người cô gái, hắn vừa nhìn tôi, vừa nhìn về phía cô gái. Đường cùng tôi phải van xin, lạy người thanh niên này đừng đâm người nữa nhưng hắn vẫn không dừng tay” - ông Công kể.

Ông Công cho biết thêm, trước đó vài ngày đã thấy thanh niên này lui tới khu vực này nhưng không rõ mục đích là gì. Sáng nay, thanh niên này tiếp tục đến đây và ngồi kêu đĩa bánh cuốn ăn sáng. Vừa ăn được vài miếng thì hắn phát hiện chị H. và lao đến truy sát.

Kẻ điên tình hại đời cô giáo trẻ

Hiện tại, cả chị H và hung thủ đều được cấp cứu tại bệnh viện 175. Theo thông tin ban đầu từ người thân của nạn nhân cung cấp, kẻ thủ ác tên Nguyễn Thành Hiệp (24 tuổi, cùng quê Phú Thọ với nạn nhân).

Người dân trong hẻm bàng hoàng khi sự việc xảy ra. Ảnh: An Nhơn
Người dân trong hẻm bàng hoàng khi sự việc xảy ra. Ảnh: An Nhơn.
 

Chị Trần Thị Thanh H nhập viện trong tình trạng mất máu cấp, với nhiều vết thương chí mạng, trong đó có một nhát làm rách thận. Sau khi được các bác sĩ mổ cấp cứu, may mắn nạn nhân đã qua được cơn nguy kịch.

Riêng hung thủ Nguyễn Thành Hiệp có hai vết đâm vào cổ và bụng, nhưng hiện tại cũng đã qua khỏi.

Theo như người thân chị H cho biết, hiện chưa rõ được nguyên nhân khiến hung thủ nhân tâm hạ sát chị H. Nhưng nhiều khả năng việc này xuất phát từ việc chị H từ chối tình cảm của Hiệp.

Tên Hiệp và chị H vốn là người cùng quê, quen biết nhau đã lâu. Chị H là một cô gái rất duyên dáng, xinh đẹp, lại hiền dịu đoan trang. Hiệp từ lâu đã theo đuổi chị H.

Do ở ngoài Bắc kiếm việc làm quá khó, cách đây vài tháng, chị H vào TP.HCM ở nhà một người bà con và xin đi dạy tại trường mầm non 1 tháng 6 (quận Gò Vấp). Hiệp lúc này thường xuyên liên lạc nhằm bày tỏ tình cảm nhưng bất thành. Cách thời điểm xảy ra vụ án vài ngày, Hiệp đã từ quê vào Sài Gòn để gặp H.

Người thân của chị H cho biết: “H là người sống khá nội tâm và ít nói, ít tâm sự chia sẻ những gì xung quanh cuộc sống của mình. Do đó, chúng tôi cũng không thể lý giải nổi nguyên nhân gì khiến Hiệp lại có thể hành động dã man như vậy với người con gái mà hắn đã từng yêu.”

Từ khi vào Sài Gòn, H chưa bao giờ đi chơi quá 21h. "Như mọi ngày, H ăn sáng ở nhà rồi chạy xe đến trường. Chỉ vài phút sau, chúng tôi nhận tin em bị đâm ở đầu hẻm. Hung thủ là người tôi chưa từng thấy mặt. Cũng có lần nghe H nói có người đeo đuổi nhưng em không thích", một người thân nói.

Trong khi đó, cô Lê Thị Hồng Diệu (Hiệu trưởng trường mầm non) cho hay, biết tin H bị đâm, hơn 20 cô giáo trong trường đều bàng hoàng. "Chúng tôi quá bất ngờ, cứ nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó chứ không tin đây là sự thật", cô hiệu trưởng tâm sự.

Theo cô Diệu, qua 6 tháng làm tại trường, H là giáo viên giỏi, chăm trẻ tốt. Thời gian gần đây, cô hay nhắn tin, nghe điện thoại trong giờ dạy, khi bị nhắc nhở đã tuân thủ tốt nội quy của trường.

"H tâm sự với các đồng nghiệp rằng ở chung gia đình chồng của chị họ nên ngại và muốn tìm chỗ trọ. Cô ấy ít kể chuyện tình cảm riêng tư. Từ khi vào làm, không thấy bạn trai hay có người nào đến trường tìm cô ấy", cô Diệu cho biết thêm.

Cũng theo bà chủ tiệm tóc ở gần hiện trường, hung thủ đâm H là "người lạ mặt" mà mọi người thấy xuất hiện từ trưa thứ bảy (2 ngày trước). "Anh ta mặc áo thun đỏ, quần kaki và đi dép lê, tóc tai cũng gọn gàng. Người này lượn qua lượn lại nhiều vòng trong hẻm và lúc nào cũng cầm điện thoại gọi hay nhắn tin. Có lúc, anh ta đứng nhìn vào nhà cô H rất lâu. Tôi nghi ngờ anh ta trộm cướp nên để ý rất kỹ", chị Minh – chủ tiệm cắt tóc nhớ lại.

Cho đến nay, do nạn nhân và nghi phạm của vụ án vẫn chưa hồi tỉnh nên công tác lấy lời khai vẫn chưa thể thực hiện. Các trinh sát vẫn đang có mặt tại bệnh viện để giám sát tên Hiệp.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG