Dân xin mở lối tắt qua đường để… ăn sáng

Người dân cố ý băng qua đường khi tốc độ xe chạy quốc lộ rất cao. Ảnh:Nguyễn Trang.
Người dân cố ý băng qua đường khi tốc độ xe chạy quốc lộ rất cao. Ảnh:Nguyễn Trang.
TPO - Nhiều ngày nay, tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đoạn qua QL1A xuất hiện dòng chữ “Xin mở lối đi cho dân” trên dải phân cách giữa quốc lộ.

Theo nhiều người dân trong khu vực, việc dải phân cách kéo dài khiến cho người dân hai bên đường phải đi vòng rất khó khăn. 

Ghi nhận vào sáng ngày 13/7, theo hướng Đà Nẵng-Quảng Nam về phía bên trái có khá nhiều quán ăn và sâu bên trong đường là một nơi họp chợ nhỏ. Do vậy, rất nhiều người bên này đường mua đồ ăn sáng bằng cách gọi điện thoại chủ quán bên kia đường mang sang.

Nhiều người dân chọn cách leo qua dải phân cách để qua đường. Mặc dù, điểm cho phép rẽ hướng sang đường chỉ nằm cách hơn 100m. 

Được biết, QL1A đoạn qua xã Bình An mỗi ngày rất đông các phương tiện giao thông chạy với tốc độ cao.  Nên việc mở lối đi cho dân cần được cân nhắc để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Dân xin mở lối tắt qua đường để… ăn sáng ảnh 1
Dân xin mở lối tắt qua đường để… ăn sáng ảnh 2
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.