Đạp xe xuyên Việt vì môi trường

Đạp xe xuyên Việt vì môi trường
TP - Ngày 30/9, trong hành trình đạp xe xuyên Việt kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường và chấp hành luật lệ giao thông, ông Phan Thanh Dũng (57 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hưng, xã Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định) đã đến Đà Lạt.

Từ ngày 9/8/2008, ông Dũng bắt đầu chặng 1 của hành trình: Đạp xe từ Bình Định ra Hà Nội rồi lên Tuyên Quang, Lạng Sơn… Bước sang ngày thứ 18, ông Dũng nghe tin mẹ qua đời nên quay về nhà chịu tang.

Sau đó, ông Dũng tiếp tục “chinh phục” chặng 2 từ Bình Định lên các tỉnh bắc Tây Nguyên, xuống Bình Phước, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây Nam bộ, quay lại TP Hồ Chí Minh rồi đến Đồng Nai, Lâm Đồng.

Ngày 1/10, ông rời Đà Lạt, tiếp tục cuộc hành trình đến Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên để trở về Bình Định.

Chỉ với lưng vốn 300 ngàn đồng, ông đã thực hiện gần trọn cuộc hành trình qua 35 tỉnh thành tuyên truyền về môi trường và an toàn giao thông gây ấn tượng đặc biệt với đông đảo người dân. 

MỚI - NÓNG