Đặt quan tài trước Uỷ ban nhân dân xã

Gia đình đưa thi thể nạn nhân về mai táng.
Gia đình đưa thi thể nạn nhân về mai táng.
TPO - Chiều 7/1, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đến 13h ngày 7/1, gia đình anh Lê Văn Luân (23 tuổi, trú xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đưa quan tài cùng thi thể anh Luân từ trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Ea Wy về nhà mai táng.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, vào tháng 9/2014, anh Luân bị tạm giam vì tội trộm cắp tài sản. Cơ quan công an huyện đang củng cố hồ sơ để chuyển Viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố.

Tuy nhiên, sáng 6/1, công an xã Ea Wy báo tin cho gia đình biết, anh Luân đang bị ốm và được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk điều trị. Nhưng, khi gia đình đến bệnh viện, anh Luân đã tử vong. Bệnh viên xác định, anh Luân bị nhồi máu cơ tim.

Cho rằng cái chết của con trai mình không phải do bệnh lý, chiều 6/1, gia đình đưa quan tài nạn nhân đặt trước trụ sở UBND xã Ea Wy, yêu cầu làm rõ vụ việc, mới đưa nạn nhân về lo hậu sự.

Đặt quan tài trước Uỷ ban nhân dân xã ảnh 1

Gia đình đau xót trước cái chết của anh Luân

“Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đặt quan tài và thi thể anh Luân ở UBND xã suốt nhiều giờ để khiếu nại. Sau khi được lực lượng công an, chính quyền địa phương giải thích nguyên nhân tử vong của anh Luân do bệnh tim, gia đình đã đưa thi thể anh Luân về nhà lo hậu sự. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đã tới nhà thăm hỏi, động viên gia đình”, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.