Đau lòng con kiện mẹ cha

Đau lòng con kiện mẹ cha
Dù rất đau lòng, nhưng Văn Viết Thành đành phải viết đơn kiện bố mẹ mình là ông bà Văn Viết Diễn, Phan Thị Đức. Họ đã bán trái phép lô đất của con trai.
Đau lòng con kiện mẹ cha ảnh 1
Văn Viết Thành đau lòng khi phải đi kiện cha mẹ

Ông bà Văn Viết Diễn, Phan Thị Đức ở tổ dân phố 6 khu Rau Xanh (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc) có 6 người con. Văn Viết Thành là con trai cả sinh năm 1972. 

Năm 1994, Thành cưới vợ. Vợ chồng Thành học vấn dở dang cấp I, suốt ngày đi cuốc mướn làm thuê, về nhà lại nai lưng gánh mọi việc nặng nhọc. 2 đứa con của họ lần lượt ra đời khiến cảnh nhà càng chật chội túng bấn.

Bà Đức ghét con dâu giận lây cả con trai. Đầu năm 2002 vợ chồng Thành đành tay bồng tay dắt con ra riêng, ở nhờ phiêu bạt qua những túp lều của các chủ rẫy. Chính quyền địa phương đã cấp Sổ hộ nghèo để giúp vợ chồng Thành cùng 2 con nhỏ được hưởng một số dịch vụ công miễn phí.

Dự án xây hệ thống thoát nước thải của thành phố triển khai, một diện tích rộng lớn của khu Rau Xanh phải giải tỏa, nhiều hộ dân được đền bù di dời ra khu định cư mới.

Đại gia đình ông bà Diễn - Đức được cấp 60 triệu đồng và 2 lô đất, trong đó 1 lô cấp cho vợ chồng bà Đức, 1 lô cấp cho hộ Văn Viết Thành. Gia đình bà Đức nhanh chóng xây nhà, sắm sửa tiện nghi tại địa chỉ mới.

Thành nhiều lần lui tới Ban quản lý Dự án xin nộp tiền nhận Sổ đỏ mang số 449711 do Phó Chủ tịch UBND thành phố  ký ngày 24/11/2004 cho lô đất 228 m2 đứng tên anh, nhưng cán bộ dự án tìm cách thoái thác, chỉ đưa bản photocopy.

Khi Thành chở 2000 viên gạch và 2 khối đá hộc đổ lên lô đất của mình lập tức có nhiều người lạ kéo tới ngăn chặn, đòi đánh. Thành hoang mang dò hỏi mới vỡ lẽ nhờ có ai đó tiếp tay nên mẹ anh đã bán trái phép lô đất của anh.

Thành chạy đến kêu xin cha mẹ: Chỉ cần dành lại cho Thành rẻo đất nhỏ đủ cất 1 gian nhà, hoặc cho vợ chồng anh ít tiền để tự tạo dựng nơi ở chỗ khác cũng được, nhưng cha mẹ anh vẫn sắt đá lắc đầu. Nghe đâu lô đất tới nay đã bị mua đi bán lại qua tay mấy lần và giá lô đất đã tăng gấp 10 so với khi mẹ anh mới bán.

Thành gửi đơn kiến nghị lên phường. Phường tổ chức hòa giải bất thành vì cha mẹ anh không đến. Thành chạy đến các cấp chính quyền xin can thiệp, nhưng vô hiệu. Đã 5 lần những kẻ lạ mặt tìm tận đến những khu rẫy gia đình anh tạm trú để ra giá: 15 triệu đồng đánh đổi lấy việc Thành chịu quên quyền sở hữu lô đất.

Gia cảnh anh Văn Viết Thành hiện rất bi đát. Vợ anh hen suyễn đau ốm quanh năm, 2 đứa con thơ dại 5 -10 tuổi nhũng nhẵng theo cha mẹ ăn đói ở rét từ manh lều này sang nhà kho nọ. Bấy nhiêu nhân khẩu sống dựa vào khoản tiền vài ba trăm ngàn thất thường anh làm thuê mỗi tháng. Hỏi về anh, bà con lối xóm đều cám cảnh: Tội cái thằng siêng năng, hiền lành mà khổ quá.

Kêu mãi không thấu, lại còn thường xuyên bị đe doạ, mới đây Thành đành lòng nộp đơn kiện một cán bộ của Ban quản lý Dự án thoát nước và ông Diễn bà Đức lên Toà án thành phố, đề nghị Toà buộc cán bộ này cùng cha mẹ anh phải trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh.

Thiết nghĩ đây là một yêu cầu chính đáng, cần được các cơ quan chức năng sớm giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật. 

MỚI - NÓNG