Đau lòng những hiểm họa sau tay lái

Đau lòng những hiểm họa sau tay lái
TPO - Em bé 5 tuổi bị dập não. Tài xế bị bóc hết phần bụng, vỡ ruột non. Phút chốc, những đứa trẻ còn bế trên tay mất cả bố lẫn mẹ.

Đau lòng những hiểm họa sau tay lái

> Dựng lại vụ tai nạn thảm khốc ở sông Sêrêpôk
> Giới trẻ: Nỗi sợ hãi của người đi đường?
> Cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy

Một ông bố phút chốc thành người độc thân vì mất đi cùng lúc 5 người thân. Đó những mảnh đời xót lại sau hiểm họa tai nạn giao thông…

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (17/11), ngày 9/11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc giao thăm hỏi các nạn nhân bị thương, các gia đình có người chết vì tai nạn giao thông.

Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Đinh La Thăng thăm nhiều trường hợp bệnh nhân tai nạn giao thông nặng. Trong ảnh là em Lê Đức Bảo, 5 tuổi, bị xe máy đâm, dập não khi cùng bà đi bộ sang nhà người quen
Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức, Bộ trưởng Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Đinh La Thăng thăm nhiều trường hợp bệnh nhân tai nạn giao thông nặng. Trong ảnh là em Lê Đức Bảo, 5 tuổi, bị xe máy đâm, dập não khi cùng bà đi bộ sang nhà người quen.
Bộ trưởng Đinh La Thăng trao số tiền hỗ trợ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho ông của em Bảo, chia sẻ với gia đình trong việc chữa trị cho em
Bộ trưởng Đinh La Thăng trao số tiền hỗ trợ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho ông của em Bảo, chia sẻ với gia đình trong việc chữa trị cho em.
Các bệnh nhân ở bệnh viện Việt Đức đều là bệnh nhân nặng. Trong ảnh là một bệnh nhân nam 34 tuổi bị gãy cả hai tay. Do đội mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương vùng đầu
Các bệnh nhân ở bệnh viện Việt Đức đều là bệnh nhân nặng. Trong ảnh là một bệnh nhân nam 34 tuổi bị gãy cả hai tay. Do đội mũ bảo hiểm nên không bị chấn thương vùng đầu.
Tai nạn giao thông không trừ người già hay trẻ. Bà Nguyễn Thị Thoa (69 tuổi, Đại Từ - Thái Nguyên) bị gãy đùi và cẳng chân vì ô tô cán qua
Tai nạn giao thông không trừ người già hay trẻ. Bà Nguyễn Thị Thoa (69 tuổi, Đại Từ - Thái Nguyên) bị gãy đùi và cẳng chân vì ô tô cán qua.
Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Trinh Thanh Sơn, mỗi ngày bệnh viện mổ 30 ca, trong đó 80 % là tai nạn giao thông, 70% chấn thương sọ não. Có trường hợp như bệnh nhân Đoàn Quyết Thắng (26 tuổi, Thanh Thủy, Phú Thọ) bị lật xe gỗ khi lên dốc, khiến anh bị bóc hết phần bụng, vỡ ruột non đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn
Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Trịnh Hồng Sơn, mỗi ngày bệnh viện mổ 30 ca, trong đó 80 % là tai nạn giao thông, 70% chấn thương sọ não. Có trường hợp như bệnh nhân Đoàn Quyết Thắng (26 tuổi, Thanh Thủy, Phú Thọ) bị lật xe gỗ khi lên dốc, khiến anh bị bóc hết phần bụng, vỡ ruột non đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn.
Trong ngày, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng thăm các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Nguyên. Trong ảnh là người nhà cùng 2 em bé (1,5 tuổi và 5 tuổi). Bố mẹ hai em cùng là công nhân Công ty Đường sắt Hà Thái, bị ô tô cán chết tại trung tâm thành phố Thái Nguyên tối 7/11 vừa qua
Trong ngày, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng thăm các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông tại Thái Nguyên. Trong ảnh là người nhà cùng 2 em bé (1,5 tuổi và 5 tuổi). Bố mẹ hai em cùng là công nhân Công ty Đường sắt Hà Thái, bị ô tô cán chết tại trung tâm thành phố Thái Nguyên tối 7/11 vừa qua.
Trên bàn thờ vẫn còn một số vật dụng cá nhân của hai vợ chồng đã khuất
Trên bàn thờ vẫn còn một số vật dụng cá nhân của hai vợ chồng đã khuất.
Ngoài số tiền hỗ trợ của Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia. Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt hỗ trợ cho em nhỏ
Ngoài số tiền hỗ trợ của Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc gia. Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt hỗ trợ cho em nhỏ.
Đoàn cũng đến chia sẻ với gia đình ông Hà Văn Lý (Phú Bình – Thái Nguyên). Ông Lý mất vợ, hai con, con rể và một cháu ngoại trong vụ tai nạn đường sắt tại Thường Tín (Hà Nội) vào năm 2010. “Không ngờ, chỉ một ngày, từ gia đình đông đúc, tôi trở thành kẻ độc thân như hôm nay” – ông Lý nghẹn ngào nói
Đoàn cũng đến chia sẻ với gia đình ông Hà Văn Lý (Phú Bình – Thái Nguyên). Ông Lý mất vợ, hai con, con rể và một cháu ngoại trong vụ tai nạn đường sắt tại Thường Tín (Hà Nội) vào năm 2010. “Không ngờ, chỉ một ngày, từ gia đình đông đúc, tôi trở thành kẻ độc thân như hôm nay” – ông Lý nghẹn ngào nói.

Sỹ Lực

Theo Viết
MỚI - NÓNG