Và tới ngày mùng 2, mùng 3 vẫn vậy. Chỉ tới sáng mùng 4, mưa xuân lây rây giăng khắp phố phường Hà Nội, Văn Miếu mới tạm... thưa thớt.
Cầu cho học hành đỗ đạt
Xếp hàng xin chữ
Đã thành thông lệ, đầu năm mọi người thường tới đây cầu cho việc học hành đỗ đạt. Ở tầng dưới nhà Thái Học có sa bàn toàn cảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các bức ảnh chụp Văn Miếu xưa. Bàn thờ của các vị danh nhân đặt ở trên gác được nhiều người thắp hương khấn bái nhất.
Mấy thanh niên sau khi thắp hương xong, quay ra khoe nhau: "Tớ xin không phải thi lại môn nào học kỳ này". Em Hoàng Yến, ở phố Thi Sách, thì cầu xin cho được thi đỗ đại học năm nay. Một số em khác cầu cho được học giỏi như... các tiến sỹ ở đây. Nhiều bậc phụ huynh thì cầu cho con em mình chuyên tâm vào việc học hành và đỗ đạt...
Đầu năm cầu chúc cho học hành đỗ đạt là một nguyện vọng chính đáng và cũng là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Cửa Thái Học Miếu biến thành... sân phơi chữ
Ông đồ ... thời hiện đại |
Vừa bước vào tới sân trước khu Thái Học, tôi đã thấy dòng người xếp hàng dài dằng dặc. Hỏi ra mới biết, họ xếp hàng để lấy tích kê tới bàn xin chữ. Có 4 bàn viết chữ cả thảy. Các "ông đồ" đều ... trẻ măng, đoán rằng họ là sinh viên khoa Hán Nôm hoặc khoa tiếng Trung của một trường đại học nào đó. Xin một chữ, biếu thầy 25 000 đồng. Ngoài những chữ phổ biến như Phúc, Lộc, Thọ, chữ được giới trẻ mua nhiều nhất tại đây lại là Minh, Tuệ, Nhẫn, Duyên.
Sân phơi... chữ |
Chữ vừa viết xong, mực còn ướt nhét. Mọi người phải tranh thủ đi tìm một chỗ thoáng mát nào đó, rồi lấy tờ giấy... quạt. Chiều mùng 4 Tết, trời mưa bụi lây rây, nhưng dòng người vào mua chữ rất đông. Khắp khu vực nhà Thái Học, trong nhà, ngoài hiên, bất cứ chỗ nào cũng thấy các cô cử cậu tú quạt phành phạch để hong chữ. Cả cái sân rộng trước cửa nhà Thái Học trở thành sân phơi... chữ.
Chữ phơi đầy ngoài hiên |
Một cô bé đang ra sức quạt, cho tôi biết: "Em đã quạt được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa khô. Phải quạt, chứ không được thấm, mất độ tươi, độ ánh của mực. Mấy anh chị bên cạnh phải quạt tới một tiếng, chữ mới khô". Nói rồi, cô bé lại hăm hở quạt với một gương mặt rất rạng rỡ. Không chỉ có cô bé, mọi người ở đây đều vậy. Vừa quạt vừa chuyện trò như ngô rang. Thậm chí, có người không kiếm được quạt, thì... thổi phù phù.
Cờ người
Không náo nhiệt như mua chữ, cuộc thi cờ người là một hoạt động thường niên ngay ở sân trước nhà Thái Học nhân dịp năm mới. Cuộc thi cờ người đã được khai mạc vào sáng mùng 2 Tết. Các vòng thi được diễn ra liên tục trong 3 ngày, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
Cho xin một tích kê nào | Hong chữ ngoài sân |
Hong chữ trong nhà | Hỉ hả ra về với chữ xin được |