Dâu rể Đài Loan nhộn nhịp về quê đón Tết

Khung cảnh đón người thân ở sân bay Quốc tế Cần Thơ vào sáng ngày 26/1.
Khung cảnh đón người thân ở sân bay Quốc tế Cần Thơ vào sáng ngày 26/1.
TPO - Từ sáng sớm nay, hàng trăm người từ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã đổ về sân bay Quốc tế Cần Thơ để đón con, cháu của họ từ Đài Loan-Trung Quốc về quê ăn Tết Nguyên Đán.

Ông Trần Văn Hận (ở phường Tân Lộc, Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đến sân bay Cần Thơ từ lúc 6h để chờ đón con gái Đặng Thị Oanh. Ông Hận cho biết, con gái ông lấy chồng ở Đài Bắc đã hơn 10 năm.

"Nghe tin con về quê ăn Tết, tôi mừng không thể ngủ được. Từ sớm, tôi đã cùng mấy đứa cháu nội tới sân bay để  đón con", ông Hận cho biết.

Dâu rể Đài Loan nhộn nhịp về quê đón Tết ảnh 1

Người thân đứng bên ngoài chờ đón con, cháu từ phương xa trở về.

Bà Trần Thị Chi (quê ở xã Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang) đứng ngồi không yên ở sảnh sân bay, ngóng con gái tên Trần Thị Ngọc Đậm. Bà Chi kể con gái bà lấy chồng Đài Loan hơn 10 năm. Năm nay, con gái bà Chi về đưa chồng và con về quê ăn Tết. “Mấy ngày nay mừng quá, tôi chỉ mong sớm gặp con, cháu”, bà Chi cho biết.

Năm nay nhờ có chuyến bay thẳng từ Đài Loan-Trung Quốc về Cần Thơ nên việc đưa đón người thân rất thuận tiện. Thậm chí, có nhà còn đưa cả "đại gia đình" ra sân bay đón con, cháu. “Mấy đứa cháu nôn nao, muốn ra tận sân bay để đón cô nên vợ chồng tôi thuê một xe 12 chỗ để nhiều người cùng đi cho vui”, ông Đặng Văn Viễn (ở Phụng Hiệp, Hậu Giang) cho biết khi chờ đón con gái là chị Đặng Kim Duyên. Chị Duyên lấy chồng Đài Loan hơn 8 năm nay. Tết này chị đưa chồng và 2 con về quê ăn Tết.

Dâu rể Đài Loan nhộn nhịp về quê đón Tết ảnh 2

Niềm vui của người về quê đón Tết sau bao năm xa xứ.

Trở về quê sau bao năm xa cách, chị Danh Thúy Kiều (quê xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau) rất xúc động khi bước ra sảnh sân bay Quốc tế Cần Thơ. Chị Kiều cho biết, chị lấy chồng Đài Loan được 8 năm. Tết này, chị đưa con trai 6 tuổi về quê ăn Tết.

“Khi máy bay gần hạ cánh, tôi thấy nôn nao lạ thường, chỉ muốn sớm gặp cha mẹ, người thân, về quê nhà đón Tết với ông bà. Ở bên đó, tôi cố gắng dành dụm ít tiền về quê ăn Tết. Trở về quê sau nhiều năm xa xứ, tôi thấy lòng mình ấm áp”, chị Kiều tâm sự.

Dâu rể Đài Loan nhộn nhịp về quê đón Tết ảnh 3

"Trở về quê sau nhiều năm xa xứ, thấy lòng ấm áp lạ thường", chị Kiều tâm sự.

Tết này, do người chồng Đài Loan bận việc nên chị Trần Trúc Linh (quê TP Vị Thanh, Hậu Giang) về Việt Nam một mình.

Dẫu vậy, niềm vui về quê ăn Tết chẳng hề vơi vai. "Cả tuần nay, tôi không ngủ được, mong sớm về quê ăn tết cùng ông bà, người thân”, chị Trúc Linh chia sẻ.

MỚI - NÓNG