Đau tim quá cơ!

Đau tim quá cơ!
TP - - Thật là thót tim, nín thở… - Biết rồi! Không hồi hộp thì thần kinh có vấn đề à?

- Nhưng cậu có biết là mình nói đến chuyện gì không? 

- Thì dịch bệnh Ebola đang đe dọa toàn thế giới chứ còn chuyện gì nữa?

- Đúng là dịch Ebola đang lan nhanh thật, nhưng dân mình yên tâm và tự tin ứng phó với hàng loạt phương án, kịch bản chống dịch rồi…

- Hay chuyện có đến 300 ngàn thí sinh đạt điểm sàn nhưng vẫn đang thấp thỏm đỗ, trượt?

- Chuyện đó thì khỏi lo đi, có bao trường tốp sau đang chen nhau chờ vét thí sinh để khỏi bị đóng cửa kìa.

- Thế thì còn chuyện gì để thót tim, nín thở nữa?

- Cậu kém thông tin quá! Đó là chuyện 7.000 lít hóa chất siêu độc bên bờ vịnh Hạ Long suốt 7 năm nay, nếu nhỡ may sóng cuốn, gió lay, một lít hòa vào vịnh thì coi như hết di sản thiên nhiên thế giới…

- Khiếp thế! Thót tim quá! Phải hành động ngay đi chứ, chờ gì nữa?

- Hành động rồi! Cơ quan quản lý cấp tốc trát xuống doanh nghiệp. Doanh nghiệp khẩn trương làm báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Địa phương hỏa tốc xin ý kiến chỉ đạo. Bộ chuyên ngành ráo riết hối thúc các ngành liên quan vào cuộc. Các ngành liên quan mau lẹ có tờ trình lý giải trách nhiệm thuộc về ai…

- Phải thế chứ! Thế cuối cùng trách nhiệm thuộc về ai?

- Từ từ! Quy trách nhiệm đâu thể hồ đồ được, oan cho người ta! Thế nên, phải chờ khi trách nhiệm rõ ràng mới bàn đến cách thức xử lý nó.

- Hồi hộp quá đi! Nhưng mà thôi, 7 năm còn chờ được, thì chờ thêm vài tháng nữa chắc chưa sao nhỉ? Đau tim quá cơ!

MỚI - NÓNG