Để hậu phương vững chãi, biển đảo kiên trinh

Đại tá Thái Minh Dũng thay mặt CBCS tàu CSB 8003 đón nhận món quà máy tập thể thao đa năng từ đại diện lãnh đạo báo Tiền Phong
Đại tá Thái Minh Dũng thay mặt CBCS tàu CSB 8003 đón nhận món quà máy tập thể thao đa năng từ đại diện lãnh đạo báo Tiền Phong
TP - Sáng 5/7, tại hội trường UBND phường An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), báo Tiền Phong và Công ty Elmich Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt thân mật và trao quà cho các gia đình kiểm ngư viên, cảnh sát biển gặp khó khăn trong cuộc sống. Cuộc gặp diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. 

Không để mất một mét biển nào của Tổ quốc! 

Mở đầu cuộc gặp mặt là những chuyện kể đầy cảm động của Đại tá Thái Minh Dũng – Phó chỉ huy trưởng về Pháp luật (Vùng CSB 2) về tình quân dân mà ông chứng kiến suốt hơn 2 tháng qua. “Chúng tôi nhận được những lá thư của nhiều cháu bé, có bức thư bên trong gửi 50 ngàn đồng. Thư cháu kể vừa đập heo đất để gửi ủng hộ các bác các chú cảnh sát biển an tâm làm nhiệm vụ”. 

Để hậu phương vững chãi, biển đảo kiên trinh ảnh 1 Gia đình kiểm ngư, cảnh sát biển tại buổi lễ
Câu chuyện về một bà má Nam bộ là kỷ niệm khó quên với Đại tá Dũng, ai nấy đều lặng đi khi nghe ông kể lại. Đó là bà má đã 85 tuổi ở Đồng Tháp gom góp những đồng tiền cuối đời được 120 triệu đồng, với ước muốn trao tận tay anh em cảnh sát biển và kiểm ngư. Vì má tuổi cao sức yếu, nên địa phương có nhã ý nhờ một tổ chức chuyển tiền giúp, nhưng má không chịu. Thế rồi má tự thuê xe, đi từ Đồng Tháp ra Đà Nẵng hết 3 ngày 3 đêm, vừa đi vừa nghỉ. Đến nơi, má ôm chầm lấy anh em và khóc. Rồi tự tay má đếm và chia đều 120 triệu đồng thành hai phần, rồi trao cho các anh em kiểm ngư và cảnh sát biển. Nhưng thế nào không biết, phần của cảnh sát biển lại thành 63 triệu đồng, dôi ra 3 triệu. Ông Dũng nói với má, rằng sẽ chuyển lại 3 triệu cho anh em kiểm ngư, nhưng má nhất quyết bảo “má sẽ bù lại tiền cho mấy đứa kiểm ngư. Các con cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ cho tốt”. 

“Với những tình cảm sâu nặng dành cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư như thế, chúng tôi xin khẳng định: Đồng bào hãy yên tâm! Dù có hy sinh, chúng tôi cũng sẵn sàng để bảo vệ từng mét biển của Tổ quốc !” – Đại tá Dũng nói. 

Để hậu phương vững chãi, biển đảo kiên trinh ảnh 2 Đại  tá Thái Minh Dũng trao quà cho gia đình cảnh sát biển
Vừa trở về từ thực địa Hoàng Sa cùng một số đồng đội để sửa chữa tàu trước khi trở lại khơi xa, thay mặt gia đình có hoàn cảnh khó khăn lên nhận quà, Trung úy cảnh sát biển Mai Văn Thắng (tàu CSB 2016), cảm động: “Xin cảm ơn công ty và báo đã quan tâm đến gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”. Chồng biền biệt trên biển, vợ anh Thắng ở quê nhà tận Nga Sơn (Thanh Hóa) một mình nuôi con thơ, bản thân đau ốm thường xuyên. Cùng hoàn cảnh là các cảnh sát biển Trần Đình Thống, Nguyễn Văn Thiện (tàu CSB 2013), Nguyễn Tiến Thành (CSB 4033)… Gia đình ở những miền quê xa, tàu về Đà Nẵng, nhưng hầu hết các anh phải túc trực bên tàu, không thể về thăm nhà.

Để hậu phương vững chãi, biển đảo kiên trinh ảnh 3
Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc kinh doanh của Công ty Elmich Việt Nam trao quà cho gia đình các kiểm ngư viên.

Tiếp tục làm nhiều hơn nữa vì cộng đồng 

Nhận được lời mời của chương trình, chị Trần Thị Nết - vợ kiểm ngư viên Đặng Văn Thiên (tàu KN 762) - phải nhờ chị gái Trần Thị Thư đi nhận quà thay. Qua 5 lần mang thai mà vẫn chưa thấy mặt con, thời điểm này chị đang mang bầu tháng thứ 3, bác sĩ yêu cầu tránh vận động, hạn chế đi lại. Mong ngóng đứa con đầu lòng, lại lo lắng hơn những lần trước, chị Nết tạm thời phải xin nghỉ làm ở Đài Phát thanh & Truyền hình Đà Nẵng. 

Chị Phạm Thị Hà, vợ kiểm ngư viên Trần Văn Sơn (tàu KN 762) tâm sự, gia đình thuộc diện khó khăn, bà nội mất sớm, ông nội ở quê già yếu lại mắc bệnh ung thư mắt hai năm nay. Chồng thường xuyên vắng nhà, chị một nách hai con nhỏ, dù buồn và nhớ nhưng chị vẫn cảm thấy mình may mắn khi hai con học giỏi, chăm ngoan. Nhiều lần cậu bé Trần Minh Quân, 8 tuổi, ôm mẹ thủ thỉ: “Nếu có sao băng, con sẽ ước Trung Quốc bỏ giàn khoan 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam để bố về chở em đi chơi”…

Để hậu phương vững chãi, biển đảo kiên trinh ảnh 4 Ông Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc kinh doanh của Công ty Elmich Việt Nam bày tỏ sự chia sẻ  với gia đình những cán bộ chiến sĩ đang thực thi pháp luật tại Hoàng Sa.
“Công ty sẽ tiếp tục làm nhiều hơn nữa để hướng tới cộng đồng và các lực lượng đang đêm ngày giữ biển đảo”- đó là khẳng định của ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Elmich Việt Nam tại buổi lễ. Khởi xướng Chương trình “Hậu phương vững chãi, biển đảo kiên trinh”, tại Đà Nẵng sáng 5/7, Công ty phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức trao 40 suất quà (mỗi suất 3 triệu đồng) cho 40 gia đình kiểm ngư viên, cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khăn. 

Là thành viên của Tập đoàn châu Âu, chuyên cung cấp những sản phẩm gia dụng sang trọng, hiện đại và đảm bảo an toàn cho sức khỏe người sử dụng, Elmich Việt Nam cũng vừa phát động “Tháng tiêu dùng vì biển đảo kiên trinh” từ 30/6 đến 30/7/2014. Theo đó, 15% doanh số trong tháng này sẽ được Công ty đưa vào Quỹ chương trình nhằm giúp đỡ những người đang kiên cường giữ biển đảo cùng gia đình của họ ở hậu phương, trong những đợt trao quà tiếp theo trên cả nước.

Cũng tại buổi gặp mặt sáng 5/7, báo Tiền Phong đã trao tặng cán bộ chiến sĩ tàu CSB 8003 một món quà đặc biệt và đầy ý nghĩa. Đó là bộ dụng cụ thể thao đa năng, gồm máy tập chạy bộ điện Reebok, giàn tập tạ đa năng, ghế tập tạ..., tổng trị giá 30 triệu đồng. Kinh phí trên trích từ nguồn ủng hộ của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn vận tải thủy 873 (Cục Hậu cần QK4). 

Từng theo tàu CSB 8003 tác nghiệp suốt nhiều ngày tại Hoàng Sa, phóng viên Tiền Phong chứng kiến cảnh tập “chay” của anh em trên tàu, với một bàn bóng bàn cũ, vài quả tạ. Tập xà đơn cũng phải tận dụng bậc cầu thang sắt dẫn lên boong. Với dụng cụ tập luyện thể thao, các chiến sĩ có điều kiện hơn trong việc rèn luyện, nâng cao thể lực để bám biển dài ngày. Tàu CSB 8003 vẫn đang ở Hoàng Sa. Món quà sẽ được trao trực tiếp khi tàu trở về.

MỚI - NÓNG