Đêm trắng theo cảnh sát đặc nhiệm đột kích vũ trường

Đêm trắng theo cảnh sát đặc nhiệm đột kích vũ trường
TP - Đúng 1 giờ sáng 28/4, gần 600 cảnh sát cơ động, đặc nhiệm và cảnh sát Cục CSĐT tội  phạm ma túy (C17) Bộ Công an đã tập kích vào vũ trường New Century. PV Tiền phong đã theo chân các chiến sĩ cảnh sát đột nhập vào vũ trường. 
Đêm trắng theo cảnh sát đặc nhiệm đột kích vũ trường ảnh 1
Đột kích vũ trường New Century. Ảnh: Tú Anh

Cảnh sát đã tạm giữ hơn 1.160 người, gồm dân chơi và nhân viên vũ trường.

Bước đầu, công an đã bắt khẩn cấp và quả tang 5 người về các hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy; khoảng 100 dân chơi khác có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Vụ án tàng trữ, sử dụng ma túy đã được khởi tố để điều tra. Theo một nguồn tin, thời gian tới CQĐT cũng sẽ tiến hành làm rõ có hay không sự “bảo kê”, che chắn cho vũ trường này hoạt động.

“Đi săn”

Hơn 22 giờ đêm 27/4, nhận lệnh của Ban biên tập: “Đêm nay, nhiều khả năng liên ngành sẽ đi kiểm tra các quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố, trong đó có New Century”, PV Tiền phong lập tức nhét máy ảnh, ghi âm vào túi quần rồi ra đường.

Các vũ trường, quán bar ở Hà Nội đã đóng cửa đúng giờ

Sau khi Bộ CA “đột kích” vũ trường New Century (số 10 phố Tràng Thi, Hà Nội), tạm giữ hơn 1.160 người, gồm dân chơi và nhân viên vũ trường. những ngày qua, CA TP Hà Nội đã ra quân tổng kiểm tra vũ trường, quán bar, quán karaoke và dịch vụ internet trên địa bàn.

Chiều qua (1/5), thượng tá Đỗ Đức Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết: Theo kết quả tổng kiểm tra của CA các quận huyện và CA TP, 100% các cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường đều đã đóng cửa đúng giờ quy định và không có vi phạm lớn liên quan đến lĩnh vực ANTT.

Được biết, đợt tổng kiểm tra trên của CA TP Hà Nội nhằm rà soát lại hoạt động kinh doanh của các cơ sở, đảm bảo ANTT trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và nằm trong kế hoạch bảo vệ an toàn đợt bầu cử Quốc hội khóa XII. 

Tại Hà Nội, New Century được biết đến là một chốn ăn chơi nổi tiếng và an toàn của giới “sành điệu”. Trong khi các vũ trường, quán bar khác đóng cửa từ trước 24 giờ đêm, vũ trường này vẫn thường xuyên sáng đèn to nhạc đến 2 - 3 giờ sáng, mặc dù nó chỉ cách trụ sở CA quận Hoàn Kiếm vài trăm mét trên cùng trục đường Tràng Thi.

Hơn 23 giờ, mặc cho trời mưa bắt đầu nặng hạt và se se lạnh, New Century vẫn tấp nập. Từng đoàn ta xi, xe máy “hàng hiệu” chở theo các cô gái chân dài váy ngắn đang ôm cứng bạn trai liên tục đổ xuống vũ trường.

Đến gần 24 giờ đêm, nhiều dân chơi cũng đã bắt đầu ra về. Sự việc diễn ra bình thường như hằng đêm tại New Century. Không lẽ thông tin từ Ban biên tập không “chuẩn”?

Vạ vật quán nước chè vỉa hè hai đầu phố Tràng Thi mấy tiếng đồng hồ, lại thêm lượn lờ qua New Century gần chục vòng, khó tránh khỏi sự nghi ngờ của lực lượng bảo vệ vũ trường đứng rải rác dọc vỉa hè Tràng Thi, PV Tiền phong cùng một đồng nghiệp rủ nhau lên xe máy đi thị sát một vòng các điểm “nhạy cảm”.

Chạy lòng vòng nội thành Hà Nội, các điểm ăn chơi như Hồ Gươm Xanh, Hale Club đều đã tắt đèn, duy chỉ New Century vẫn nhộn.

“Chắc chỉ còn địa điểm này là có thể bị kiểm tra” - chúng tôi nhận định và quyết định chốt tại đây. Để tránh bị lộ, hai PV chạy ra Bệnh viện Việt Đức gửi xe máy rồi thuê một chiếc ta xi vòng lại đầu phố Tràng Thi - Quang Trung, đỗ cách cổng vũ trường chừng 50 mét và ngồi trong xe... tiếp tục chờ. Lúc này gần 1 giờ sáng 28/4.

Đột kích

Đúng 1 giờ sáng, một đoàn gần hai chục xe cam - nhông chở đầy cảnh sát cơ động, đặc nhiệm tắt hết đèn lặng lẽ tiến nhanh vào phố Tràng Thi. Mặc dù đã lường trước có việc kiểm tra, PV Tiền phong cũng không khỏi bất ngờ trước quy mô “trận đánh”.

Từ trong xe taxi, các PV thấy chiếc xe đi đầu chạy thẳng ra đầu ngã tư Tràng Thi - Phủ Doãn chốt chặn. Chiếc xe thứ hai, thứ ba áp sát cửa vũ trường, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm với các công cụ hỗ trợ mạnh, ngay lập tức khống chế hoàn toàn các nhân viên bảo vệ.

Hàng trăm cảnh sát ở các xe đi sau đồng loạt đổ quân, dùi cui điện bật rèn rẹt, ập xuống phong tỏa toàn bộ khu vực vũ trường, từ bãi để xe máy, ô tô đến bên trong sàn nhảy. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi gần như tất cả nhân viên bảo vệ New Century không kịp có bất cứ phản ứng nào.

Gần như đồng thời, hai PV bật cửa taxi nhảy xuống, xách máy ảnh chạy theo lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đột kích vũ trường. Ngay lập tức, chúng tôi bị một số cảnh sát ép ngay vào tường nhà phố Tràng Thi, yêu cầu xuất trình giấy tờ! Khi biết chúng tôi là nhà báo, các cảnh sát cơ động bảo chúng tôi phải tìm gặp sỹ quan chỉ huy.

Tìm kiếm một lúc, các PV được một sỹ quan chỉ huy mặc thường phục đeo băng đỏ đứng ngoài vũ trường đồng ý cho vào tác nghiệp.

Lúc này chúng tôi mới được biết, trước khi cảnh sát cơ động ập vào vũ trường, nơi đây đã có nhiều trinh sát mặc thường phục hóa trang làm dân chơi, người xe ôm, người đi đường... Khi cảnh sát cơ động ập vào, lực lượng hóa trang sẽ đeo một chiếc băng đỏ làm ám hiệu nhận nhau.

Dập tắt mọi ý định chống đối

Bên trong vũ trường, một cảnh tượng nhếch nhác đập vào mắt các PV. Sàn nhảy vương vãi rác rưởi từ bánh kẹo, hoa quả và vỏ bia rượu. Nhạc mạnh đã được tắt và đèn trong vũ trường cũng được yêu cầu bật sáng.

Hàng trăm dân chơi bị yêu cầu ngồi tại chỗ, đưa hai tay lên đầu để tránh việc phi tang thuốc lắc hoặc chống đối. Một số dân chơi có dấu hiệu khả nghi tàng trữ thuốc lắc bị kiểm tra tại chỗ. Tại các bàn VIP tầng 2, cơ quan CA phát hiện 7 đôi nam nữ đang âu yếm, tình tự.

Có hai người bị bắt quả tang đang tàng trữ ma túy. Cơ quan CA còn thu giữ khoảng 200 bao túi nghi đựng ma túy tổng hợp hoặc cần sa bị dân chơi dẫm bẹp, vứt rải rác các ngóc ngách vũ trường. Thậm chí một số... bao cao su đã qua sử dụng cũng đã được tìm thấy(!).

Bên ngoài vũ trường, cảnh sát đã phong tỏa hai bãi gửi xe máy và một bãi gửi ô tô của sàn nhảy này, đồng thời tạm giữ hàng trăm xe máy, ô tô đắt tiền.

Có mấy thanh niên ngoại quốc đòi xông vào vũ trường và tỏ ra lo lắng vì họ có bạn đang ở bên trong. Các cán bộ cảnh sát thạo ngoại ngữ đã phải trấn an những khách ngoại quốc này, rằng CA đang kiểm tra hành chính theo pháp luật, nếu ai không vi phạm sẽ được cho về.

Gần 2 giờ sáng, từng đoàn dân chơi, nam riêng, nữ riêng, được đưa lên xe ô tô về cơ quan CA. Hầu như không có sự chống đối từ phía các dân chơi. Duy chỉ có một đối tượng say rượu lúc bị đưa lên xe ô tô đã lớn tiếng lăng mạ lực lượng cảnh sát, song đã bị ngăn chặn kịp thời.

Chỉ có một vài đối tượng bị tình nghi tàng trữ ma túy hoặc có ý định chống đối mới bị còng tay... Đến hơn 4 giờ 30 sáng, vẫn còn từng đoàn xe cam - nhông phóng hết tốc độ chở dân chơi “tập kết” tại trường Đặc nhiệm cảnh sát (Từ Liêm, Hà Nội).

Suốt thời gian này, hai đầu phố Tràng Thi nơi lực lượng cảnh sát chốt chặn tập trung khá đông người nhà các dân chơi đến ngóng tin con em với nhiều sắc thái tình cảm: lo lắng, tức giận, buồn rầu... Tiếng người nhà một dân chơi đập vào tai các PV: Cho nó chừa, ai bảo cứ suốt ngày ăn chơi, đàn đúm!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...