Đền Trần ngộp thở đêm khai Ấn

Đền Trần ngộp thở đêm khai Ấn
TP - Đêm qua (16 - 2), dù trời lạnh và có mưa phùn, hàng vạn người dân vẫn đổ về đền Trần (thành phố Nam Định), xin ấn. Giao thông trở nên ngộp thở. Nhiều tuyến đường, nhà hàng, khách sạn đông nghịt người và ách tắc. Đặc biệt tuyến quốc lộ 10 (Nam Định đi Thái Bình), chạy qua khu vực đền Trần đã bị tắc dài hàng kilômét trong nhiều giờ.

 >> Hậu duệ nhà Trần: Lá ấn đã bị hiểu sai

Phụ nữ hay ông già đều cố gắng xông lên … xin ấn - Ảnh Thuận Thắng/Tuổi Trẻ
Phụ nữ hay ông già đều cố gắng xông lên … xin ấn - Ảnh Thuận Thắng/Tuổi Trẻ.

Giá gửi xe tại các bãi tự phát đối với xe máy là 50.000 đồng, ô tô 4 chỗ 200.000 đồng, 16 chỗ 500.000 đồng, tùy thuộc vào khoảng cách xa, gần so với đền Trần. Giá xe ôm được tính 30.000 đồng/km.

Anh Hoàng Văn Bính (thành phố Lào Cai) nói, đã về thuê khách sạn từ 3 ngày nay với hy vọng sẽ có được lá ấn trong đêm 14 tháng Giêng.

Anh Trần Quỳnh Anh ở Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) đến đền Trần, mang theo áo mưa, chiếu, đồ ăn, ngồi chờ trực tại khu vực này từ sớm, hy vọng chờ tới đêm sẽ nhận được lá ấn. Hàng trăm người đã bị ngất xỉu do chen lấn vào 23 giờ tối qua. 3 hàng rào bị người dân đạp đổ để vào đền cướp ấn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG