Đi chợ chiếu 'âm phủ'

Đi chợ chiếu 'âm phủ'
TP - Chợ chiếu âm phủ ở thôn Đồng Bằng (xã An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) họp từ nửa đêm đến rạng sáng, cứ năm ngày một phiên, chỉ bán mặt hàng duy nhất là chiếu, và người đi chợ hầu hết là nữ. 
Đi chợ chiếu 'âm phủ' ảnh 1
Nhộn nhịp chợ chiếu đêm. Ảnh: Kim Dung

Đúng 12 giờ đêm ban quản lý chợ mới mở cổng.

Mỗi người một nón, một xe đạp, một cột chiếu cồng kềnh chằng ngang ngửa trên ghi-đông, ai cũng cố nhích lên gần hơn đến cổng chợ vẫn khoá im ỉm.

Người đến ngày một đông hơn, tràn ra quá nửa mặt quốc lộ 10.

Người ở gần nhất cũng phải cách từ 2 - 3 km, xa hơn khoảng 7-10km. Không dám đi một mình, phụ nữ phải rủ nhau đi thành nhóm, một số dẫn theo cả con.

Hiếm khi mới có đức ông chồng đi chở hàng giúp vợ. Chị Trần Thị Mến ở xã An Ninh, cách chợ năm km, tâm sự: “Bình thường chồng vẫn giúp vợ chở hàng ra chợ. Nhưng nhiều hôm anh mải xem đá bóng không đi. Định gọi con trai nhưng thấy nó đang ngủ say, tội quá. Đành đi cùng chị em vậy”. Lúc đi thì đông vui tấp nập nhưng họ ít về cùng nhau. Đêm vắng vẻ, vì mưu sinh nên vẫn phải liều.

Chị Trịnh Thị Phường ở xã An Tràng kể, có lần trên đường về qua khu Đồng Cừ, Dụ Đại chị bị đám thanh niên nghiện ngập chặn đường cướp sạch tiền bán chiếu được hơn 500.000 đồng.

Từ lần đó chị không dám đi một mình, cứ dệt chiếu rồi gom lại hôm nào có chồng đi cùng mới mang ra chợ. Từng có trường hợp không may bị bọn xấu trêu trọc giở trò.

Cái tích của chợ chiếu âm phủ này được bác Trịnh Thị Sáu, 63 tuổi ở xã An Dục giải thích:

“Ban ngày do công việc quá bận rộn nên người ta mở chợ đêm để đổ hàng cho các mối lớn mua chiếu thô về in ấn bán lẻ ở các chợ khác.

Lâu dần thành quen, bây giờ cũng chỉ đến chợ này bán chiếu mới được giá. Ở làng tôi cũng có vài hộ thu gom chiếu thô của các gia đình nhưng họ mua rẻ quá, thấy không bõ công nên lại phải lặn lội đến chợ chiếu đêm. Biết là vất vả, nguy hiểm, nhưng cái nghề nó buộc phải thế…”   

Một ngày trung bình dệt được một đôi chiếu, đến phiên là được năm đôi, chị em ở các làng dệt chiếu thủ công của huyện Quỳnh Phụ lại đến chợ âm phủ để bán.

Chiếu có nhiều loại, chiều ngang hẹp nhất là 1,2m, rộng nhất là 1,6m, giá dao động từ 110.000 - 120.000 đồng/đôi. Chiếu đẹp (kỹ thuật dệt công phu, cói dài, nhỏ, trắng, có độ bền cao) từ 200.000-300.000 đồng/đôi.

Chiếu chắt (cói xấu hơn) chỉ tầm 50.000 - 55.000 đồng/đôi. Chợ họp vào các ngày 4, 9, 14, 19,24, 29 âm lịch mỗi tháng. Mỗi chiếc chiếu, người bán có lãi từ 20.000 - 50.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.