Đi chợ “sung sướng”

Đi chợ “sung sướng”
Các cửa hàng bán bao cao su, dụng cụ hỗ trợ tình dục... xuất hiện khắp nơi ở TP.HCM, cùng những lời quảng cáo rầm rộ trên mạng lẫn ngoài đời, sẵn sàng cung cấp tất cả các loại thuốc, dụng cụ kích dục giúp gia tăng sự “sung sướng”...

“Con buôn phía Bắc nhập lậu hàng chủ yếu từ Trung Quốc, cung cấp đến 90% các loại đồ chơi tình dục trên khắp thị trường Việt Nam. Đó là hàng giá rẻ, những loại cao cấp hơn thì được xách tay qua đường hàng không trực tiếp từ Âu, Mỹ mang về” - Cường, một “đầu nậu” trên website sinhly...com và chủ một cửa hàng bán bao cao su nói.

Để tăng sức hấp dẫn thu hút khách, Cường còn cho tải cả những bức ảnh minh họa cực “nóng”, ghi chi tiết cách sử dụng, công dụng của mỗi món hàng...

Hàng “nóng” từ A-Z

Khi biết chúng tôi đặt mua một số dụng cụ kéo dài “tuổi thọ” cho “phần cứng” của mình, Cường nhanh nhảu quảng cáo thêm đây là hàng nhập 100% từ Singapore với giá 700.000 đồng/bộ, chỉ cần luyện tập chừng hai tháng thì “phần cứng” sẽ như mơ ước.

Thế nhưng, Cường không chấp nhận bất kỳ ai tìm đến “trụ sở” lấy hàng mà chỉ yêu cầu: “Mình sẽ giao hàng tận tay cho bạn, bạn cho mình địa chỉ, 20 phút là hàng đến liền...!”.

Chúng tôi hẹn Cường giao hàng lúc 17 giờ và địa điểm là công viên 30 - 4. Đúng giờ, hai thanh niên lạ mặt xuất hiện, vừa giao hàng vừa chứng tỏ là dân “đầu bò, đầu bướu” để dằn mặt khách.

Khác với lời quảng cáo phong phú ban đầu, hàng nhận được chỉ là sản phẩm có tên Baile với câu quảng cáo tiếng Nhật “Hiện thực hóa giấc mơ tình ái”. Đơn giản đây chỉ là ống nhựa, được nối với tay bơm hơi cùng mùi hóa chất nhờn nhờn, ngây ngấy...

Trước khi chung chi, hai thanh niên bán hàng không quên tiếp thị thêm nhiều “món độc” như búp bê tình yêu, quần lót mọc sừng... với lời nhắn “búp bê có nhiều loại, giá từ cả triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Không nhiều tiền thì mua búp bê cầm tay dành cho quý ông với giá 800.000 đồng/con, nhập khẩu từ Mỹ đàng hoàng. Hoặc quần lót nam, phần đầu đặc ruột 70%, phần đuôi rỗng ruột 30%, dùng cho mấy đứa bị les (đồng tính nữ) hoặc đàn ông yếu sinh lý, giá chỉ 900.000 đồng...”.

Đi chợ “sung sướng” ảnh 1
Những loại thuốc Tây, Tàu... không rõ nguồn gốc tại một cửa hàng trên đường Trần Khắc Chân, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong khi đó, lần theo địa chỉ trên mạng, chúng tôi tìm đến Công ty CB quảng cáo rầm rộ chuyên cung cấp sỉ lẻ “đồ chơi tình dục”. Công ty này nằm khuất sâu trong con hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình.

Trụ sở chỉ là một căn nhà nhỏ, ngổn ngang “đồ chơi” để trên vách tường, sàn nhà như: vòng lông thú, vòng mắt cừu, bao cao su làm to và dài dương vật... Vợ chồng chủ nhà cho biết sẵn sàng cung cấp sỉ và lẻ các dụng cụ này mọi lúc mọi nơi.

Tương tự, cửa hàng VĐĐ trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp cũng bày bán đủ loại mặt hàng “sung sướng” mặc dù bên ngoài chỉ giới thiệu chuyên bán bao cao su.

Bà chủ tâm sự: “Các tiệm bán bao cao su ở Sài Gòn hiện nay hầu hết đều bán kèm đồ chơi tình dục, chứ bán mỗi bao cao su thì có mà nhịn đói và... dẹp tiệm”.

Cũng như những mặt hàng “trợ tình” ở các cửa hàng bán bao cao su khác, cửa hàng này có bày bán từ dương vật “nhân tạo” đến vòng rung, gel bôi trơn... đủ loại và đều không hề có nguồn gốc rõ ràng.

Một cửa hàng bán bao cao su trên đường Trần Khắc Chân, quận 1 cũng công khai bày bán đủ loại dụng cụ hỗ trợ “sung sướng”. Khách có thể mua vô tư cả những loại thuốc kích dục được chủ  quảng cáo là cực mạnh, dành cho cả nam lẫn nữ.

Theo ông này, chỉ cần uống vào khoảng hai phút, đối phương sẽ đỏ mặt, “nóng trong người” và cần được “giải quyết” ngay lập tức. Đây là những loại thuốc nằm trong danh mục bị cấm lưu hành ở Việt Nam nhưng “cấm thì cấm vẫn bán thôi”.

Đi chợ “sung sướng” ảnh 2
Một người buôn hàng rong đang rao bán dụng cụ hỗ trợ tình dục ở cầu vượt Bình Phước. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đổ ra lề đường

Tại cầu vượt Quang Trung, quận 12, một trong những trung tâm buôn bán dụng cụ “hỗ trợ tình dục” ở Sài Gòn, người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, mở cái bọc nho nhỏ, trong đó ghi rất nhiều các mặt hàng chuyên phục vụ “chuyện ấy” như: thuốc bôi trơn do Trung Quốc sản xuất giá 100.000 đồng/lọ, các loại Viagra của Malaysia, Mỹ, Nhật... sản xuất có giá 200.000-400.000 đồng/ viên..., bán “vô tư” cho khách đi đường ghé qua.

Những người bán dụng cụ hỗ trợ “sung sướng” ở đây bắt đầu hoạt động vào buổi chiều hằng ngày, sôi động nhất là vào ban đêm. Nhiều người còn leo lên cả xe buýt và xe khách để tiếp thị.

Tương tự, ngay chân cầu vượt Bình Phước, các “cò” cũng rầm rộ quảng cáo đủ loại dụng cụ “hỗ trợ tình dục” với giá rẻ. Một phụ nữ tự xưng “bác sĩ” Hồng tiếp thị: “Chị mới nhập về loại bao “song kiếm bốn bi” của Thái Lan, giá hữu nghị là 30.000 đồng/cái...”.

Nói rồi, bà ta ngồi xuống nhìn dáo dác, rướn người móc ra một túi vải, bên trong có hơn mười lọ cùng loại với vỏ bọc sơ sài. Đọc lướt qua trên bao bì bằng tiếng Anh, có thể tạm dịch: “Nhãn hiệu Black Leopard. Được phát triển bởi Hãng DJE, Mỹ, trên nền tảng của việc sử dụng nitric oxide, một khám phá đã đoạt giải Nobel y học và vật lý năm 1998.

Chất này không phải thuốc mà là một loại nước tự nhiên tinh khiết, đã trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của FDA. Sản phẩm này có hiệu quả cực mạnh, rất nguy hiểm nên hãy cẩn thận khi sử dụng đối với người có bệnh về tim hoặc mắt, không thích hợp cho trẻ em...”.

Chợ buôn bán dã chiến “đồ chơi tình dục” ở khu vực Chợ Lớn cũng luôn hoạt động chộn rộn về đêm. Gần như ở mỗi tủ thuốc lá đều rao bán từ A-Z các dụng cụ “hỗ trợ tình dục”.

Từ thuốc kích dục đến dụng cụ hỗ trợ, chỉ một cú điện thoại là có người mang hàng đến ngay. Thậm chí có cung cấp “hàng sống” là những em “gà móng đỏ” kiêm luôn việc tiếp thị “hàng sung sướng”...

Nguy hiểm chực chờ

Bác sĩ Phạm Hữu Quốc - Thanh tra viên Sở Y tế TPHCM: Tình trạng bày bán các loại thuốc và dụng cụ hỗ trợ tình dục đang tràn lan trên thị trường dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với quy luật có cầu ắt sẽ có cung.

Nhiều kết quả khảo sát cho thấy, tình dục chiếm 65% hạnh phúc của gia đình. Tuy nhiên, những trang thiết bị y tế, những loại thuốc phải được kiểm duyệt, đăng ký và sử dụng theo toa của bác sĩ hoặc chuyên gia.

Việc tùy tiện mua dùng bừa bãi sẽ rất nguy hiểm vì những sản phẩm hỗ trợ tình dục có thể nguy hiểm đối với tính mạng và sức khỏe con người. Đã có nhiều người bị đột quỵ, tai biến hoặc “phần cứng” luôn trong “tư thế sẵn sàng”..., nhưng dường như vẫn chưa cảnh báo được nhiều người.

Vừa qua, chúng tôi thanh tra và thu giữ nhiều mặt hàng “sextoy” không rõ nguồn gốc. Mỗi năm, 24 quận, huyện trên địa bàn TP đều có hai lần thanh tra, giám sát (mỗi lần 30-60 ngày), nhờ đó đã hạn chế đáng kể việc mua bán lén lút, tiềm ẩn hậu quả cho người sử dụng.

Theo Đức Thanh - Sơn Bình
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG