Đi đánh cá, một phụ nữ chết đuối

Đi đánh cá, một phụ nữ chết đuối
TPO - Sáng 31/12, một phụ nữ đi thả lưới đánh cá trên sông Ngàn Phố, đoạn chảy qua Cầu Tràn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, không may gặp nạn.

Đi đánh cá, một phụ nữ chết đuối

> Teen khóc ngất bên 7 người bạn xấu số
> Trắng đêm tìm kiếm 7 học sinh ở biển Cần Giờ
> Dựng lại hiện trường, điều tra vụ 7 học sinh chết đuối 

TPO - Sáng 31/12, một phụ nữ đi thả lưới đánh cá trên sông Ngàn Phố, đoạn chảy qua Cầu Tràn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, không may gặp nạn.

Thợ lặn tiến hành lặn tìm xác chị Mai
Thợ lặn tiến hành lặn tìm xác chị Mai.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng phối hợp người dân đã tổ chức tìm kiếm, đến 10h cùng ngày đã tìm được thi thể nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1962, trú tại thôn 6, xã Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo thông tin của người dân, khoảng 6h30, họ thấy phụ nữ đang chèo thuyền đánh cá trên sông Ngàn Phố, bỗng nhiên rơi xuống sông, hai tay cố vùng vẫy. Một số người nhìn thấy đã vội lao đến cứu nhưng không kịp.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Mai rất khó khăn, chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Thu nhập chỉ trông chờ vào nghề thả lưới đánh cá của bà. Hằng ngày, bà Mai thường dậy vào lúc sáng sớm để ra sông Ngàn Phố thả lưới.

Cẩm Kỳ - Minh Thùy

Theo Viết
MỚI - NÓNG