Đi dự đám cưới, xe chở gia đình gặp nạn kinh hoàng

Nạn nhân Hồ Thị Tư. Ảnh: Công an TP.HCM
Nạn nhân Hồ Thị Tư. Ảnh: Công an TP.HCM
TPO - Đang trên đường tới đám cưới, bất ngờ chiếc xe mất lái lao qua con lươn ngăn tim đường rồi đâm trực diện vào một xe 16 chỗ đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 7 người phải nhập viện cấp cứu với các mức độ khác nhau.

Chiều 3/1, bác sĩ Võ Hạnh - quyền trưởng tua trực Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, vào 10h30 hôm nay (3/1), bệnh viện đã tiếp nhận 7 bệnh nhân do bệnh viện Cai Lậy (Tiền Giang) chuyển lên.

Theo thông tin ban đầu, đây là các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận huyện Cai Lậy, Tiền Giang, vào sáng cùng ngày.

Đi dự đám cưới, xe chở gia đình gặp nạn kinh hoàng ảnh 1 Ông Phạm Văn Bự đang được hồi sức tích cực. Ảnh: Công an TP.HCM
Theo bác sĩ Võ Hạnh, trường hợp nặng nhất là ông Phạm Văn Bự (63 tuổi) bị chấn thương sọ não, xuất huyết não thất. Bệnh nhân này phải nhập khoa hồi sức ngoại thần kinh để theo dõi tích cực.

Hai trường hợp chuyển lên khoa chấn thương chỉnh hình là bà Hồ Thị Tư (58 tuổi, bị gãy cổ xương đùi phải) và anh Lê Minh Phúc (39 tuổi, bị lóc da cổ chân trái, chấn thương hông trái). 4 ca nhẹ hơn đã được cho xuất viện là ông Hồ Văn Ý (67 tuổi, chấn thương đầu, ngực), Phan Thị Trinh (41 tuổi, chấn thương đầu, 2 cẳng chân), Nguyễn Thị The (61 tuổi, gãy xương cẳng tay trái) và Hồ Thị Điệp (47 tuổi, bị thương phần mềm cẳng chân trái).

Được biết đa phần các nạn nhân nói trên đều là người một nhà. Trước đó, họ thuê một xe ô tô 16 chỗ từ TP.HCM đi An Giang để dự đám cưới. Khoảng 5h15 ngày 3/1, khi vừa qua cầu Cai Lậy (quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Cai Lậy, Tiền Giang) được 500 mét, chiếc xe này bất ngờ mất lái lao qua con lươn ngăn tim đường rồi đâm trực diện vào một xe 16 chỗ đi chiều ngược lại.

Sau cú đâm kinh hoàng, 7 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Cai Lậy, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

MỚI - NÓNG