Đi làm về hãi hùng thấy chồng chết trong tư thế treo cổ

Căn nhà (2 tầng) nơi anh Phương tự tử.
Căn nhà (2 tầng) nơi anh Phương tự tử.
Khi đi làm về, vợ anh Phương hãi hùng phát hiện chồng treo cổ tự tử tại nhà. Mọi người tới ứng cứu, đưa nạn nhân xuống đất nhưng đã quá muộn.

Sáng ngày 8/1, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lấy lời khai một số nhân chứng để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Tri Phương (38 tuổi), ngụ tại đường Ngô Thì Nhậm, TP Đà Lạt.

Trước đó, tối ngày 7/1, khi đi làm về, vợ anh Phương hãi hùng phát hiện chồng treo cổ tự tử tại nhà. Mặc dù ngay lúc đó đã mọi người tới ứng cứu, đưa nạn nhân xuống đất nhưng đã quá muộn, nạn nhân tử vong từ trước.

Vợ anh Phương là giáo viên. Theo một số người hàng xóm, anh Phương có tính tình điềm đạm, hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không gây mâu thuẫn với bất kỳ ai.


Trước ngày xảy ra sự việc, anh Phương không có dấu hiệu gì bất thường. Hằng ngày nạn nhân ngày dậy từ lúc 2h để làm đậu phụ rồi vận chuyển đi tiêu thụ khắp nơi.

Theo Kim Ngân
Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.