Đi lễ hội, đánh bạc cầu... may

Đi lễ hội, đánh bạc cầu... may
Chọi gà, ném lao, quăng vòng cổ chai ăn tiền... chưa đủ, người ta còn công khai lập hàng chục "chiếu bạc" ngay giữa những nơi diễn ra các nghi lễ linh thiêng, say sưa sát phạt cho đến khi tan lễ.

Hội làng Hà Trì, phường Hà Cầu, thị xã Hà Đông sáng 12/2 (nhằm rằm tháng Giêng Bính Tuất) đông nghịt. Nhà nào cũng long trọng mổ lợn, gà, gói bánh chưng, bánh giày, sắp mâm cao cỗ đầy, lắp kiệu hoa, gõ chiêng trống dâng thần linh và tiên tổ suốt 3 ngày hội.

Từ 1 tuần trước đó, trong đình làng, khói hương, vàng mã đã cháy nghi ngút; cờ hoa, kiệu vàng cũng được trang hoàng lộng lẫy đặt khắp các lối ra vào.

Xuất hiện song song với các phẩm vật cúng tế, cũng từ 1 tuần trước hội và vài ngày sau hội, những chiếu bạc được đàn ông trong làng rải khắp khu vực ao sen quanh đình, mỗi lúc một thu hút người xem, vòng trong vòng ngoài.

Năm nay các chiếu bạc còn tràn khắp các lối đi trong làng: trước cổng nhà 3 ngõ 8, nhà 1 ngõ 3, nhà 4, 6 phố Đền Đơ, đầu đường Võ Thị Sáu...

"Mày râu" thử vận may trong hội làng Hà Trì thường chơi đỏ đen (tú lơ khơ đen - đỏ) và xóc đĩa (chơi bằng xu ngửa - úp), vừa dễ chơi, vừa nhanh, một ván chỉ vài phút, nên chóng thắng và cũng... chóng thua. Ngồi một lúc có thể nhẵn túi, nhưng cũng có thể vét sạch túi bạn chơi nên càng lúc càng say.

Các "sàn" chọi gà cũng không kém hấp dẫn, lúc nào cũng ken đặc những người với người. Chủ gà thì ít, dân "cược gà" thì nhiều. Dân chơi tự đặt cửa, chọn "đội" chơi và cược tiền cho gà, sau khi thoả thuận phần trăm "hoa hồng" trích cho chủ gà.

Ai đi qua cũng bị hút vào các "sàn "chọi, kích thích cao độ trước đám trai làng đỏ mặt tía tai, khản tiếng cổ vũ cho gà "nhà", sau mỗi trận lại "xuất" hoặc "nhập" ví dăm chục, thậm chí dăm triệu nếu "cá" nặng "đô"..

Không chỉ người lớn, trẻ con làng Hà Trì, nhất là các cô, cậu "choai choai" 14 - 15 cũng bị cuốn vào những trò chơi thoạt nhìn tưởng giúp "hái" ra tiền: ném lao, quăng vòng cổ chai, quay số trúng thưởng… bao nhiều tiền mừng tuổi, ống tiết kiệm cứ thế không cánh mà bay.

Men say cờ bạc không chỉ đậm đặc trong hội làng Hà Trì; đi hội đền Đơ (phường Hà Cầu), hội làng Văn Quán (phường Văn Quán), làng Vạn Phúc (phường Vạn Phúc), đình Mẫu Lương (xã Mẫu Lương)..., cũng thấy nhan nhản những chiếu bạc ăn tiền, trò chơi có thưởng người đứng vòng trong vòng ngoài chờ "vào" lượt.

Không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng những chiếu bạc là hình ảnh rất quen mắt với hầu hết cư dân Hà Đông.

Ngay bà Nguyễn Thuý Lương - Phó trưởng ban lễ hội Hà Trì cũng nói: "Lễ hội đầu năm của Hà Trì đã được sở Văn hoá công nhận là di sản văn hoá của tỉnh nên chúng tôi cố gắng tổ chức sao cho thật long trọng, vui vẻ, để nhân dân vừa được tỏ lòng thành kính với các bậc hiền nhân, vừa có dịp vui chơi đầu năm. Các trò chọi gà, quay xổ số có thưởng, đánh bài... cũng nhằm mục đích giúp người dân thư giãn đầu xuân".

Bà Lương một mực khẳng định, không có chuyện cờ bạc ăn tiền trong lễ hội làng, vì công an phường vẫn đi tuần thường xuyên để bảo vệ an ninh trật tự suốt lễ hội.

Cùng ý kiến này, ông Nguyễn Thế Tiến, Công an phường Hà Cầu quyết liệt: “Các trò chơi ở lễ hội chỉ là những trò giải trí, vui vẻ, nếu có biểu hiện đánh bạc thì chúng tôi xử lý, giải tán ngay!”.

"Rã" hội, "trắng tay"

Ngoài việc phải chi hàng triệu đồng cho sắm sửa lễ vật, nhiều gia đình điêu đứng bởi có đức ông chồng, cậu quý tử sa vào các chiếu bạc trong lễ hội làng.

Chỉ sau 3 ngày hội năm nay, Gia đình anh T. (xóm 1, Hà Trì) trắng tay. Chỉ một đoạn đường ngắn từ đình về nhà sau khi thắp hương, dâng lễ cầu lộc, anh cũng không thể thắng sức cám dỗ toả ra từ các chiếu bạc.

Dỗ vợ về trước, anh sà vào 1 chiếu thử vận may. 3, 4 ván, rồi 3 - 4 ngày cũng không thấy vận may, chỉ thấy vốn liếng làm ăn của cả nhà "nướng" vèo cho chiếu bạc.

Hàng xóm nhà anh T. xì xào: Hội năm nay, nhà anh T. mất ngót nghét 30 triệu đồng. Theo một con bạc “đã có nghề” tại làng Hà Trì, sở dĩ anh T. thua nhiều như vậy là do khi thua anh thường thách đánh lớn, lại đặt nhiều cửa và chơi nhiều chiếu khác nhau để mong "gỡ vốn". Nhưng gỡ sao lại, bởi tất cả các chiếu bạc khu vực này đều là của một “tổ chức” lập nên(?!)

Giải thích lý do nhiều người quanh năm chăm chỉ làm ăn, lại mau chóng trở thành "con bạc khát nước" chỉ vài ngày lễ hội, các cụ cao tuổi làng Hà Trì cho biết, ai đi lễ đầu năm cũng cầu vận may, nên các chiếu bạc rải ngay cạnh những nơi thờ cúng linh thiêng dễ thành nơi thử vận may của bất cứ ai. Chưa kể sức hút của vòng xoáy đỏ đen, đã đặt chân vào, sẽ bị trói mãi, cho đến khi tan hội.

Chưa kể, theo tiết lộ của những người làng sành sỏi, giới "chủ sới" Hà Nội đã "đánh hơi" được những khoản tiền lớn từ các chiếu bạc nhỏ trong các hội làng, đã dồn về "nắn túi" các con bạc "ngố nghề".

Thế nên, năm nào cũng có nhà điêu đứng sau mấy ngày đỏ đen trong hội.

Nhưng ít ai mong ngày hội làng thiếu vắng các chiếu bạc, sân chơi đá gà. Ông B, một người dân mang gà đi đá trong hội làng Hà Trì năm nay nói: "Không đánh bài, chọi gà, sao có không khí hội? Dân nuôi gà chọi trong làng đang rỉ tai nhau về một mánh làm ăn mới: Đó là tậu gà thật "chiến", chăm thật tốt để kiếm "huê hồng" cá cược hội năm sau...

Theo Trịnh Vinh Hà
Vietnamnet

MỚI - NÓNG