Đi mổ mắt, nhặt được 6 chỉ vàng

Đi mổ mắt, nhặt được 6 chỉ vàng
TPO – Vào Bệnh viện Mắt TƯ để mổ đục thủy tinh thể, bác Nguyễn Thị Tính (52 tuổi, ở số 25, đường 25/10, thị trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhặt được 6 chỉ vàng của một bệnh nhân khác đánh rơi và đã trả tận tay cho người bị mất.

Đi mổ mắt, nhặt được 6 chỉ vàng

TPO – Vào Bệnh viện Mắt TƯ để mổ đục thủy tinh thể, bác Nguyễn Thị Tính (52 tuổi, ở số 25, đường 25/10, thị trấn Núi Đèo huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhặt được 6 chỉ vàng của một bệnh nhân khác đánh rơi và đã trả tận tay cho người bị mất.

Bác Tính sau ca mổ đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt TƯ
Bác Tính sau ca mổ đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt TƯ. Ảnh: Khánh An

Trước đó, tối 8-5, khi vào nhà vệ sinh tắm, bác Tính nhặt được một túi nilon nhỏ trong có đựng 3 chiếc nhẫn: 1 chiếc 4 chỉ và 2 chiếc nhẫn 1 chỉ vàng. Nghĩ chắc chắn là của cũng một người bệnh nào đó như mình đi chữa bệnh mang đi phòng xa, lúc cần thì bán đi sử dụng, nên bác Tính đã tìm cách trả lại đúng người mất.

Nhưng kể từ lúc nhặt được số vàng trên, hơn 3 ngày sau đó, vợ chồng bác Tính đi dò hỏi, tìm các khoa phòng, nhưng vẫn không tìm thấy người bị mất vàng. Cho tới ngày 12-5, khi ông Vũ Văn Du (79 tuổi, ở Bắc Kạn) khi xuất viện mới trình bày với bệnh viện và nói chuyện với một số bệnh nhân về việc mất tài sản.

Sau khi tìm hiểu đúng ông Du là chủ nhân thật sự của số vàng bị mất trên, bác Tính đã trả lại tận tay ông Du. Chiều ngày 12-5, bác Tính đã được mổ đục thủy tinh thể mắt phải cho kết quả tốt và đã được xuất viện. Những người bệnh trong bệnh viện Mắt trung ương biết chuyện đều rất cảm phục hai vợ chồng bác Tính.

Khánh An

Theo Viết
MỚI - NÓNG