Đi nghỉ lễ 2/9, nhà đóng cửa cháy rụi

Đi nghỉ lễ 2/9, nhà đóng cửa cháy rụi
TP - Chiều ngày 2/9, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà đóng chặt cửa sau lưng chợ Bình Tây (phường 2, quận 6, TPHCM) khiến nhiều tiểu thương hoảng loạn.

> Thiêu sống hàng xóm vì tranh chấp đất
> Một gia đình bỏng nặng vì bị đốt khi đang ngủ

Đám cháy bốc lên lúc 14 giờ 30, ở căn nhà một trệt một lầu kinh doanh kẹo dừa trên đường Phan Văn Khỏe. Do chủ nhà đi vắng, cửa khóa trái nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận dập lửa, lửa ngày càng lan rộng lên tầng trên của căn nhà.

Hàng trăm tiểu thương trong các gian hàng lân cận chợ Bình Tây lo sợ hàng hóa của mình bị cháy lan nên nhốn nháo. Hàng chục cảnh sát cứu hỏa cùng nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường ứng cứu.

Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai việc chữa cháy bằng vòi rồng lên tầng trên căn nhà phun nước cô lập đám cháy. Đến 15 giờ 30, ngọn lửa được dập tắt. Không có thương vong về người, song toàn bộ vật dụng trên tầng một và một phần dưới tầng trệt bị thiêu rụi. Bà chủ nhà đi chơi lễ 2/9 về thấy căn nhà hoang tàn vì cháy đã ngất xỉu tại chỗ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG