Đi thăm lúa, người phụ nữ trượt chân bị cuốn theo dòng nước lũ

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, gia đình bà TRường thấy xác nạn nhân ở Nà Lốc, huyện Văn Quan .Ảnh: TL
Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, gia đình bà TRường thấy xác nạn nhân ở Nà Lốc, huyện Văn Quan .Ảnh: TL
TPO - Sau hai ngày mất tích, thi thể bà Trường đã được tìm thấy ở đoạn sông Kỳ Cùng cách nhà chừng hơn 1km.

Trưa 2/8, ông Lê Văn Thường (SN 1988), trú tại xã Bình Trung, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm, gia đình đã thấy xác của bà Trần Thị Trường (SN 1965, mẹ của Thường) ở góc dòng sông Kỳ Cùng, đoạn thôn Nà Lốc, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, Lạng Sơn, cách nhà chừng hơn 1km.

Ông Trường cho hay, chiều muộn ngày 30/7, trong lúc trời mưa to gió lớn, bà Trường đi thăm ruộng lúa gần nhà. Trong khi đi qua mương, bà bị trượt chân ngã xuống lạch nước sâu cuốn ra sông Kỳ Cùng.

Hiện nay gia đình đang tổ chức tang lễ theo phong tục tập quán địa phương cho người xấu số và an táng cho bà Trường vào sáng ngày 3/8.

MỚI - NÓNG