Đi vớt rong, hai bố con chết đuối

Đi vớt rong, hai bố con chết đuối
TP - Chiều 27/6, anh Nguyễn Đức Cường (SN 1962) cùng con trai Nguyễn Đức Cương (sinh năm 1997) xuống đoạn sông Kiến Giang (phía hạ lưu, cách cống Mỹ Trung khoảng 50m) vớt rong về làm thức ăn cho cá nuôi ở hồ.

Đến tối, gia đình không thấy hai bố con về nên đi tìm thì thấy xe máy, xe bò kéo chất đầy rong để trên bờ. Gọi tìm mãi vẫn không thấy nên gia đình đã báo chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm của địa phương và gia đình mới tìm thấy xác của hai cha con ở một đoạn sông cách đó không xa. Được biết gia đình Cường có bốn người con. Cương là con út.

Ngày 28/6, UBND xã Gia Ninh (Quảng Ninh) hỗ trợ cho gia đình người bị nạn ba triệu đồng.

MỚI - NÓNG