Đọ sức xe lửa, người đàn ông văng xuống suối tử vong

Khu vực cầu đường sắt nơi nạn nhân đứng và bị tàu tông văng xuống suối
Khu vực cầu đường sắt nơi nạn nhân đứng và bị tàu tông văng xuống suối
Mặc cho công nhân bảo trì đường sắt khuyên can, người đàn ông quyết đứng trên đường sắt chờ tàu lao  đến. Chỉ ít phút sau, đoàn tàu SE8 đã tông vào nạn nhân, khiến người này rớt xuống suối, chết tại chỗ.

Khoảng 7 giờ ngày 21/1, tại Km1695+300 trên đường sắt Bắc- Nam thuộc phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một người đàn ông cứ đứng im ngay trên đường sắt, khu vực có cầu bắc qua suối, với vẻ bất thường, có dấu hiệu trầm cảm.

Theo các công nhân bảo trì đường sắt làm việc gần đây, lúc thấy vậy, họ đã đến hỏi han và dùng biện pháp mạnh khuyên nhủ, đuổi đi nhưng người đàn ông lấy đá, khúc cây phản ứng lại.

Chỉ ít phút sau, đoàn tàu SE8 chạy theo hướng Nam-Bắc đã tông vào nạn nhân, khiến người này rớt xuống suối, chết tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Cường (48 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Sau khi vụ việc xảy ra, đoàn tàu đã phải dừng lại 15 phút. Các nhân viên trên tàu xuống vớt thi thể ông Cường từ dưới suối lên. 

Cơ quan chức năng TP Biên Hòa cũng đã có mặt lập biên bản hiện trường để điều tra.

Theo X.Hoàng
Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.