Đôi nam nữ rơi xuống vực ở Khánh Hoà trong cơn mưa lớn

Nhiều hiểm họa ở đường đèo Khánh Lê trên tuyến QL27C khi mưa lũ lớn. Ảnh : An Bình.
Nhiều hiểm họa ở đường đèo Khánh Lê trên tuyến QL27C khi mưa lũ lớn. Ảnh : An Bình.
Bất chấp nước lũ từ phía núi tràn xuống mặt đường ầm ào, Huy vẫn điều khiển xe máy chở người bạn gái cố vượt qua để rồi bị nước cuốn đẩy cả hai cùng xe xuống vực sâu.

Thượng tá Hồ Anh Thư – Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết, dù đã nỗ lực triển khai bằng nhiều biện pháp nhưng đến 14h hôm nay (25/11) lực lượng tìm kiếm - cứu nạn vẫn chưa phát hiện dấu tích nạn nhân thứ hai trong vụ nước cuốn ở đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C nối liền Nha Trang – Đà Lạt.

Trước đó vào trưa 24/11, Nguyễn Lâm Vũ Huy (20 tuổi) trú ở TP Nha Trang cùng ba người bạn đi xe máy xuôi đường quốc lộ 27C trong hành trình Đà Lạt – Nha Trang.

Khi đến một cung đoạn trên đèo Khánh Lê khi trời đang mưa lớn, nước lũ từ phía núi tràn xuống mặt đường ầm ào nhưng Huy vẫn điều khiển xe máy chở người bạn gái là Trương Khánh Nhi (20 tuổi, trú ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) vượt qua để rồi bị nước cuốn đẩy xuống vực sâu. 

Đến 18h45’ cùng ngày lực lượng tìm kiếm – cứu nạn mới tìm thấy thi thể Nhi, trong khi đó dấu tích của Huy chưa phát hiện được trong khi hiện trường là vực sâu hiểm trở, nước lũ vẫn còn đổ xuống giữa khe đá, cây cối và đất sạt lở.

Theo Theo CAND
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.