Dõi theo hành trình cứu hộ

Dõi theo hành trình cứu hộ
TP - PV Tiền phong ghi lại hành trình cứu hộ qua bộ đàm Icom, với tất cả thông tin trao đổi trực tiếp từ Đồn biên phòng 248, TT 2 tại đất liền với các tàu cứu hộ, tàu Hải quân và một số tàu cá.
Dõi theo hành trình cứu hộ ảnh 1
Phóng viên Tiền phong theo dõi hành trình của đội tàu cứu hộ qua Icom

Đó là các tàu SARS 411, 412, tàu Hải quân QN28 và các tàu cá DNA 90189, DNA 90345, DNA 90099, DNA 90027, DNA 90062 (sau đây quy ước chỉ viết 2 số đuôi – PV).

9g12’:

- “Đồn 48 gọi 27, 48 gọi 27. Tình hình 27 thế nào, cần giúp đỡ những gì?”. 

- “27 đây, chúng tôi không cần gì hết, chỉ cần mau đưa được xác anh em vào thật nhanh. Nghe nói tàu hải quân chỉ tiếp nhận người bị thương, kiệt sức và cung cấp nhiên liệu, thuốc men. Nhưng chúng tôi chỉ cần sớm đưa xác vào bờ, thế thôi. Xác cả tuần nay hư hết rồi, không còn muối để ướp nữa, đau lòng lắm...”.

9g49’:

- “45 đây, chúng tôi quyết định dồn hết xác vào 1 tàu để giữ sức cho anh em (chen vào là nhiều giọng nói bức xúc từ các tàu).  

- “QN28 đây, anh em phải bình tĩnh. Chúng tôi đã có phương án rồi. Còn gần 3 tiếng nữa chúng tôi mới tiếp cận được với các anh”.

9g53’:

- “SARS 411 đây, chúng tôi đang ở tọa độ 18.23 B – 112.41 Đ, cách 89, 99, 45 bao xa?”.

-“89 đây, vậy là còn cách chúng tôi 7 hải lý. Tốc độ tàu của chúng tôi phải đi 1 giờ nữa”.

- “Yên tâm, tàu chúng tôi hơn 20 hải lý/giờ, sẽ gặp các anh nhanh thôi”.

10g:

- “48 gọi 45. 48 thông báo khoảng 12 giờ 30 phút trưa nay tàu cứu hộ sẽ tiếp cận các anh và đưa toàn bộ xác chết cùng người lao động lên 2 tàu SARS để vào bờ trước. Đề nghị các anh theo hướng 240 độ để gặp SARS. Chúc may mắn!”.

-“SARS đây, đề nghị các tàu báo cụ thể số lượng sống chết trên các tàu”.

-“89 đây, chúng tôi có 8 xác và 25 người sống”.

-“99 chúng tôi có 3 xác và 32 sống”.

-“45 có 4 xác và 30 người”

-“27 có 40 người và 2 xác”

-“62 chúng tôi 21 người, 1 xác”

12g16’:

-“89 đã tiếp cận được với SARS  412 rồi, vị trí 18.16 B-113.01 Đ !”

-“SARS 412, đề nghị 89 thả thúng xuống để chúng tôi sang kiểm tra sức khoẻ mọi người và xử lý các thi thể, rồi chuyển qua bên này”.

-“TT2 đây ! SARS 412 chịu trách nhiệm tàu 89, SARS 411 lo 2 tàu 45 và 99. Còn 2 tàu 27 và 62 do QN 28 tiếp cận xử lý. Ban chỉ huy đất liền đã quyết định QN 28 sẽ đưa 3 thi thể của 2 tàu này cùng một số người yếu sức sang tàu này”. 

-“99 rất cám ơn các anh. Nhờ các anh chạy nhanh đến 27, 62 để đưa gấp họ về, họ còn cách xa chúng tôi, tội lắm !”.

12g51’:

-“48 gọi SARS 412, các anh đã chuyển người xong chưa ?”.

-“89 đây, đang đưa thi thể vào bao nilon”.

13g40’:

- “45 xin mấy cái khẩu trang !”.

-“99 đây, chúng tôi thấy SARS 411 rồi !!! Thuyền trưởng 99 bị cây đè vào lưng, chịu không nổi, xin qua tàu các anh để kiểm tra”.

14g05’:

-“45 đây, anh 411 ơi giúp chúng em với. Anh em kiệt sức, yếu lắm rồi, nhờ các anh cử mấy người qua bên này giúp chúng em đưa người và xác qua.

-“Chúng tôi sẽ qua ngay”.

-“QN 28 đây, chúng ta đang ở tọa độ 18.20 B - 113.09 Đ, chỉ còn cách 3 hải lý. 27 chuẩn bị thả thúng tiếp cận tàu hải quân nhé. Các bạn cố gắng lên, chúng ta sẽ về nhà thật nhanh. Chúc tất cả may mắn !” ...

MỚI - NÓNG