Đón đọc ấn phẩm Tiền Phong đặc biệt kỷ niệm 38 năm Ngày Thống nhất

Đón đọc ấn phẩm Tiền Phong đặc biệt kỷ niệm 38 năm Ngày Thống nhất
TP - Với chủ đề xuyên suốt: Bài ca Thống nhất, ấn phẩm mang đến cho bạn đọc những suy nghĩ, hành động, quyết tâm của các nhà quân sự, các chuyên gia, những ngư dân ngày đêm bám biển về chủ quyền biển đảo.

Nhân sự kiện 30/4, lại một lần nữa, câu nói lúc sinh thời của Bác Hồ vô vàn kính yêu: Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi, vẹn nguyên giá trị và nóng hổi tính thời sự.

Trao đổi với Tiền Phong, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: Trong bất kì thời nào, hòa bình hay chiến tranh, phải bằng mọi giá giành và giữ cho được độc lập tự chủ. Mất độc lập tự chủ thì thời chiến sẽ thua, thời bình sẽ loạn.

Những ký ức một thời đạn lửa với Kết nghĩa với người dưới mộ của Xuân Ba; Cựu binh Mỹ đi tìm sự thật trong bức ảnh thảm sát Mỹ Lai của Phùng Nguyên; Gặp người biệt động thành từng lên truyền hình Mỹ của Ngọc Văn; Trở lại Truông Bồn của Quang Long…

Đau đáu suốt 38 năm qua sau sự kiện 30/4 là nỗi niềm hòa hợp, hòa giải. Những sứ giả hòa bình đã miệt mài nỗ lực không mệt mỏi hóa giải hận thù. Trao đổi của phóng viên Tiền Phong trên các bài viết như: Hóa giải hận thù trong lòng nước Mỹ; Thế hệ tôi phải khác; Nick Út và Đoàn Công Tính hội ngộ ở Quảng Trị; Văn chương, văn hóa, lịch sử sẽ được định đoạt sòng phẳng; Phải “đập vỡ” hơn nữa…

Dấu Việt và hồn Việt đi suốt ấn phẩm đặc biệt này với: Chạm vào Ai Cập; Vào hầm ngầm Nhà Trắng; Di sản tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng: Hành trình cam go; Đi chợ nông sản lớn nhất hành tinh…

Ấn phẩm đặc biệt (gộp 5 số nhật báo) sẽ thỏa mãn sự đón đợi của bạn đọc trong dịp nghỉ 30/4 và 1/5 này.

Báo phát hành sáng 24/4/2013 trên toàn quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG