Đòn ghen tàn bạo trên giường ngủ

Đòn ghen tàn bạo trên giường ngủ
BS Lương Văn Thành, Phó khoa Ngoại chấn thương, BV Đa khoa Bắc Giang nhận định: "Nạn nhân còn may mắn vì vết chém ở vùng sinh dục chỉ vào xương. Nếu không sẽ phải tạo hình lại toàn bộ "khu vực nhạy cảm".

>> Chém vợ trên giường ngủ

Đòn ghen tàn bạo trên giường ngủ ảnh 1
Nguyễn Quốc Hưng và vợ con trong những ngày hạnh phúc. (Ảnh: Tư liệu gia đình)

BS Lương Văn Thành cho biết thêm: “Nếu vết chém lên cao một tí thì, vào ổ bụng gây chảy máu trong bụng và di chứng để lại là viêm dính ruột sau mổ. Nếu vết chém chệch sang bên phải một tí, vào động mạch đùi thì nạn nhân có thể không kịp vào bệnh viện”.

Trao đổi với chúng tôi chiều 14/3/2008, BS Nguyễn Văn Chuẩn, người đầu tiên tiếp nhận ca chấn thương của chị Hằng rạng sáng 4/3 cho biết:

“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, chảy nhiều máu, đặc biệt là vết thương ở vùng sinh dục. Đó là vùng khó cầm máu do sát xương mu. Chúng tôi phải khâu cầm máu tạm thời.

Vết thương ở khuỷu tay thì sâu lộ khớp, chảy máu nhiều. Vết thương ở bàn chân xẻ 2 ngón dài khoảng 10 cm làm đứt 2 gân và một số xương đốt, bàn. Có thể thấy hung khí rất sắc, vì vết thương chém ở bàn chân thẳng băng. Ngay lập tức, chúng tôi phải chuyển mổ cấp cứu nạn nhân vào buổi sáng hôm đó”.

BS Lương Văn Thành, người trực tiếp chỉ đạo cấp cứu trường hợp của chị Hằng cho biết: “Ở bệnh viện này rất đông bệnh nhân, nhưng những trường hợp như bệnh nhân Hằng thì rất hiếm. Bệnh nhân bị chính người chồng của mình gây thương tích một cách không nương tay. Nếu chị Hằng không chạy nổi ra ngoài lúc đó thì tính mạng sẽ nguy hiểm.

Cuộc phẫu thuật cho chị Hằng phải mất thời gian khá lâu vì phải nối gân và phẫu thuật tạo hình cho bàn chân. Vết thương ở chỗ khớp khuỷu phải khâu phục hồi bao khớp nên rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Vết thương ở bộ phận sinh dục chỉ ở phần mềm nhưng cũng phải chỉnh hình. Những vết thương này sẽ mất khá nhiều thời gian để bình phục, đặc biệt là vết thương ở bàn chân, mất khoảng từ 2 - 3 tháng và đương nhiên sẽ để lại những hậu quả lâu dài”.

Sẽ có án mạng nếu tiếp tục gửi thân nơi “địa ngục”

Rời Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, chúng tôi tìm đến khu phố ngõ 13 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ. Chị Trần Thị Thảo, trú tại nhà số 7, cũng là nhà mà chị Hằng đập cửa kêu cứu kể lại:

“Vào khoảng 5 giờ sáng, khi gia đình chúng tôi đang ngủ say thì nghe thấy tiếng cô Hằng đập cửa gọi: “Chị Thảo ơi! Cứu em với! Thằng Hưng chém chết em rồi!”. Tôi vội vàng dậy bật đèn, đi tìm chìa khóa mở cửa thì thấy Hằng đang đứng trong vũng máu.

Tôi không hiểu máu chảy ra ở những đâu mà nhiều thế, thấm ướt hết quần áo trên người Hằng và nhỏ giọt liên tiếp xuống đất. Máu chảy dọc cả đoạn đường dài trăm mét từ nhà Hằng sang nhà tôi.

Bà cụ nhà tôi định lấy băng gạc cầm máu cho Hằng nhưng không biết bị thương ở những chỗ nào mà cầm vì máu ra nhiều quá. Chúng tôi lấy băng vải buộc động mạch đùi lại nhưng vẫn không ăn thua. Tôi vội gọi chồng tôi dậy ngay lập tức đưa cô Hằng vào bệnh viện đa khoa tỉnh. May mà bệnh viện ngay gần nhà nên chỉ mất 5 phút là vào đến nơi.

Gia đình tôi thì là “thổ địa” ở khu phố này. Vợ chồng cô Hằng mới chuyển về đây khoảng được 4 - 5 năm. Theo như quan sát của tôi hàng ngày thì Hưng (chồng Hằng) là một người hay say rượu. Nhưng ở khu phố không thấy Hưng gây gổ bao giờ. Tôi biết vợ chồng Hằng thỉnh thoảng có xảy ra xô xát nhưng Hằng là người rất kín đáo nên không nói ra với ai.

Thực ra hôm đấy nếu cô Hằng bình tĩnh một chút, vớ lấy cái gì chống cự lại thì không bị thương nặng như thế. Vì Hưng người thấp nhỏ, phụ nữ khỏe tay là có thể đẩy ngã được. Cũng may là cửa nhà không khóa, chứ khóa kín như mọi ngày thì không biết sự thể đến đâu. Tôi sợ sau sự việc này, nếu còn tiếp tục về ở với nhau thì có ngày cô Hằng cũng bị chồng sát hại!”.

Sau khi trò chuyện, chị Thảo lại dắt chúng tôi quay lại căn nhà số 1 của vợ chồng chị Hằng nơi xảy ra vụ án. Chúng tôi gặp lại bà Bảo, mẹ đẻ chị Hằng vừa ở viện về nghỉ ngơi và trông nom đứa cháu trai 6 tuổi bị thiểu năng trí tuệ.

Khi chúng tôi đang chụp mấy tấm ảnh gia đình chị Hằng treo trên tường thì mẹ chồng chị Hằng (trú tại thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang) từ trong nhà đi ra.

Biết chúng tôi là nhà báo, bà đã thẳng tay xách đồ của chúng tôi ném ra cửa, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà và có những lời lẽ khiếm nhã. Đây chính là người mà chị Hằng bảo có đến viện thăm nhưng chỉ với mục đích muốn con dâu rút đơn về để con trai mình tại ngoại.

Khởi tố kẻ thủ ác

Theo thông tin từ phía người thân trong gia đình chị Nguyễn Thị Hằng thì sau khi chị Hằng được đưa đi cấp cứu, họ vẫn thấy tên Hưng ngồi sau xe gắn máy của một người khác, lượn qua lượn lại trước cổng bệnh viện và buông lời đe dọa sẽ vào chém chết hết cả nhà vợ.

Sáng hôm sau, công an phường, công an quận mới vào lập hồ sơ vụ việc nhưng tên Hưng đã bỏ trốn. Mãi đến 6 giờ chiều cùng ngày, hắn mới bị bắt tại một quán bia trong thành phố.

Đêm đó, không hiểu sao hắn gọi được điện thoại cho chị Huyền, chị gái chị Hằng, hỏi xem ai làm đơn tố cáo hắn và đề nghị rút đơn về. Đến sáng ngày 5/3 thì hắn nhờ người gửi cho vợ một lá thư nói về cuộc sống của hai vợ chồng những năm qua và bảo vợ... gửi cho một ít đồ vì trong chỗ tạm giam không có gì cả.

Trong thư hắn viết sẽ sớm nhờ người bảo lãnh cho ra để về nhà(?). Được biết, tên Nguyễn Quốc Hưng hiện đang bị tạm giam tại Trại giam Kế, TP Bắc Giang. Những người thân trong gia đình chị Hằng đều rất ngại khi cung cấp thông tin cho báo chí vì sợ bị tên Hưng trả thù sau khi hắn được tự do.

Làm việc với phóng viên vào cuối buổi chiều ngày 14/3, Trung tá Giáp Văn Vinh, Trưởng công an phường Hoàng Văn Thụ, cho biết:

“Có sự việc đó xảy ra trên địa bàn phường. Công an phường đã làm đúng chức năng thẩm quyền của mình và chuyển hồ sơ lên Công an Thành phố. Đồng chí công an khu vực ngõ 13 vừa xin nghỉ nên không thể cung cấp thông tin chi tiết cho các đồng chí được. Để biết đầy đủ thông tin, mời các anh lên làm việc với đội điều tra của Công an Thành phố Bắc Giang”.

Được biết, hiện Công an Thành phố Bắc giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang trong giai đoạn điều tra để sớm đưa Nguyễn Quốc Hưng ra xét xử trước pháp luật.

Theo Nguyễn Thắng
Gia đình&Xã hội

MỚI - NÓNG