Đông Hà: Những con đường bị bỏ quên!

Đông Hà: Những con đường bị bỏ quên!
TP - Mặc dù đã được công nhận là đô thị loại 3, nhưng hiện thị xã Đông Hà (Quảng Trị) vẫn còn nhiều con đường “bị bỏ quên”, trong đó, nhiều con đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá đông.
Đông Hà: Những con đường bị bỏ quên! ảnh 1
Một đoạn đường Lý Thường Kiệt

Tình trạng này không chỉ làm nhếch nhác cảnh quan của thị xã mà còn là “ẩn họa” đối với các phương tiện tham gia giao thông.

Mặc dù là con đường chính của thị xã, nhưng một quãng  dài trên đường Lý Thường Kiệt của thị xã Đông Hà đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Đường được trải nhựa, nhưng mặt đường ở đây luôn trong tình trạng ngập ngụa bùn lầy nhão nhoẹt. Nhiều ổ voi, ổ gà to tướng, đọng đầy nước bẩn xuất hiện ngay giữa đường, trở thành cái bẫy nguy hiểm đối với các phương tiện tham gia giao thông.

Vào ban đêm, khi mà đoạn đường này luôn trong tình trạng thiếu hệ thống đèn chiếu sáng, mặt đường thì trơn trượt và có nhiều vũng nước lớn, các phương tiện giao thông, nhất là xe mô-tô khi đi qua đây rất dễ bị lật nhào.

Nằm giáp ranh giữa khu phố 11 và khu phố 7 của phường 5, đường Nguyễn Du đã được trải nhựa, nhưng vẫn còn một  quãng dài  đất đỏ và đá lởm chởm, ngày mưa thì ngập bùn lầy, còn ngày nắng thì luôn trong tình trạng bụi mù trời.

Từ chục năm nay, người tham gia giao thông và người dân sống gần con đường này luôn phải kêu trời nhưng đoạn đường vẫn không được khắc phục, sửa chữa. Đặc biệt, các phương tiện thông tin đại chúng đã khá nhiều lần phản ánh về tình trạng này nhưng đường vẫn không được đầu tư, cải tạo.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đây là đoạn đường nhà nước và nhân dân cùng làm, do những khúc mắc trong công tác đền bù nên việc giải tỏa đang trong tình trạng dở dang.

Một con đường khác là đường Lê Chưởng, cũng nằm trong tình trạng tương tự. Cạnh con đường này là trường tiểu học Nguyễn Bá Học. Một quãng chừng 20m  trên đường luôn trong tình trạng lồi lõm sỏi đá.

Khi mùa mưa đến, đoạn đường này biến thành một ao nước tù, đe dọa nghiêm trọng đối với  các phương tiện tham gia giao thông. Nguy hại hơn, nhiều hộ dân ở đây còn biến đoạn đường này thành “hồ chứa nước thải công cộng”, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh.

Ngoài ra, còn một số con đường khác cũng trong tình trạng tương tự như: Lê Thế Hiếu, Đoàn Khuê, Lãn Ông... Đường Lê Thế Hiếu, với một  quãng khá dài đất đá lô nhô cộng với  cây cỏ mọc um tùm hai bên đường, làm che khuất tầm nhìn đối với người điều khiển các phương tiện giao thông, không chỉ dễ gây ra tai nạn mà còn làm xấu cảnh quan đô thị...

Nguyên nhân của tình trạng này  là do việc đầu tư xây dựng đường đã không được thực hiện một cách xuyên suốt, hoàn chỉnh, hệ thống cống thoát nước cũng như đèn chiếu sáng không được chú trọng đúng mức.

Mặt khác, công tác đền bù giải tỏa còn có sự bất cập, chưa tạo được sự đồng thuận giữa cơ quan chức năng và một số hộ dân, dẫn đến việc người dân không chịu giải tỏa, đường sá thi công dở dang. Và kết cục, đời sống của người dân trên địa bàn đã phải chịu những tác động xấu.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.