Nghệ An:

Gần 3 giờ không được cấp cứu vì tưởng bị chết

Gần 3 giờ không được cấp cứu vì tưởng bị chết
TP - Sau gần 3 giờ nằm kẹt trong gầm xe khách 16L-3417 của Cty Hoàng Long với toàn bộ xương chân bị gãy, vỡ xương chậu... nạn nhân mới được phát hiện là vẫn còn sống và được mang đi cấp cứu.
Gần 3 giờ không được cấp cứu vì tưởng bị chết ảnh 1
Anh Thắng đang được cấp cứu

Sau một đêm trắng dự lễ Giáng sinh, anh Phạm Thanh Thắng (SN 1982) chạy xe máy Suzuki 37L5-1014 từ quê nhà xóm Nam Vực (Đô Thành, Yên Thành) về nơi làm việc là Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

4 giờ 20 phút sáng 25/12/2007, khi chạy đến KM 398+800 QL1A, anh lao vào đuôi chiếc xe Hoa Mai chở củi biển số 38H – 3071 chạy cùng hướng Vinh - Hà Nội.

Chiếc xe máy vỡ nát anh bị hất tung ra đường chiếc mũ bảo hiểm dởm trên đầu vỡ tan tành. Chủ xe Hoa Mai Phạm Văn Đồng (SN 1982) xóm 6 Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) nhảy xuống cấp cứu và dùng đèn ắc quy hoa lên làm hiệu.

Ngay lúc đó, chiếc xe khách 16L-3417 của Công ty Hoàng Long lao tới hất tung anh Thắng văng xa 6m làm gẫy 5 xương sườn, dập xương bả vai, gẫy tay trái và nuốt gọn anh Phạm Thanh Thắng vào gầm xe.

Hành khách ào xuống xác định anh Thắng đã chết nhưng không sao kéo ra được vì kẹt vào cầu giữa chiếc xe. Lực lượng cảnh sát đến lập biên bản hiện trường hoàn tất mọi thủ tục.

7giờ cùng ngày khi cho xe khách lùi lại để lấy xác làm thủ tục mai táng mọi người mới phát hiện ra anh Thắng đang còn…thở vội cấp tốc mang vào bệnh viện cấp cứu với vết thương: “gẫy toàn bộ xương chân, vỡ xương chậu, 2 vết rách ở đầu vào tận xương sọ và bầm dập toàn thân.

Sau khi được các bác sĩ bó toàn thân anh được chở đi một bệnh viện ở Hà Nội. 15 giờ cùng ngày chúng tôi nhận được thông tin từ các nhà chuyên môn: “Anh Thắng chắc chắn… sống”.

Nguyễn Đình Kim Cương
Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An

MỚI - NÓNG