Gặp người bị voi giày không chết

Gặp người bị voi giày không chết
TP - Gãy 2 chân, gãy 4 xương sườn và bị dịch tràn màng phổi, anh Nguyễn Hữu Thân (xóm Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) may mắn thoát chết khi bị voi giày.

Ngày 11/12/2006, đàn voi 4 con (trong đó có 1 voi đực hung dữ) rời rừng Pù Mát xuống tàn phá hoa màu tại Bãi Lim.

Nhà anh Trần Văn Đường nằm ở cuối xóm là điểm đầu tiên bị voi tấn công. Đàn voi dùng vòi phá nát vách nứa, sục vào bếp giẫm bẹp xoong nồi, xới tung đống chăn màn và xơi sạch hai bì gạo dự trữ của gia đình.

“Lúc đó bố mẹ đi vắng, chỉ có 3 chị em ở nhà - Cháu Trần Thị Vân (11 tuổi) kể - Nghe tiếng động ầm ầm, biết là đàn voi xuất hiện, chúng cháu dắt nhau chạy về phía nhà chú Hoàng tránh nạn”.

Sau khi phá nát căn nhà tranh vách nứa của anh Đường, voi đủng đỉnh đi vào nương sắn, tràn xuống ruộng lúa.

Đàn voi đi đến đâu, cây cối dưới chân tan hoang đến đấy. Nhiều luống chè đang mùa thu hoạch của hộ gia đình anh Phan Văn Hoàng, Trần Trọng Bàng, Nguyễn Minh Hùng cũng bị voi giẫm nát.

Nhận được tin cấp báo, người dân xóm Bãi Lim tập trung nhau lại tìm cách xua đàn voi về rừng. Anh Nguyễn Hữu Thân cũng tham gia đoàn người đuổi voi. Họ đốt lửa, gõ xoong nồi và đứng từ xa hò hét, nhưng chẳng ăn thua gì. Đàn voi thoắt ẩn thoắt hiện.

Trưa 12/12, anh Thân cùng 7 người dân Bãi Lim lại lên đồi bảo vệ hoa màu. Đoàn người dang thành hàng, hò hét inh ỏi. Bất thình lình con voi đực tách đàn, lao thẳng về phía Nguyễn Hữu Thân.

Anh Thân bỏ chạy, ngã nhào vào bụi nứa. Voi xông thẳng đến dùng đôi ngà nhọn hoắt đâm mạnh vào chân, cẳng chân bên trái bị gãy. Ngà voi húc vào chân phải, xương bánh chè bị vỡ, nhìn đôi chân bật máu tươi anh Thân thét lên khiếp đảm.

Con voi dùng vòi cuốn vào mạng sườn, tìm cách hất kẻ xấu số xuống chân đồi. “Cũng may mà lúc đó tôi lọt thỏm trong cái hố, nó không quấn người tôi được, nếu không thì đã chết rồi!” - Anh Thân nhớ lại.

Quấn người không xong, voi dùng vòi hút mạnh vào phần ngực Nguyễn Hữu Thân khiến chiếc áo phông anh đang mặc bung ra từng mảng. Dăm phút sau, nó đưa vòi lên mũi… ngửi, tưởng nạn nhân đã tắt thở, voi đủng đỉnh bỏ đi. Anh Thân kêu yếu ớt: “Cứu tôi với!” rồi ngất lịm.

Những người hàng xóm xúm đến, đưa anh đi viện trong tình trạng toàn thân dập nát, bầm tím. Bệnh án của BV Đa khoa Nghệ An ghi: “Gãy hở xương cẳng chân hai bên, gãy xương sườn 7, 8, 9, 10 bên phải, tràn dịch màng phổi”.

Anh Nguyễn Hữu Thân quê ở xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn). SN 1956, bộ đội phục viên. Lập gia đình năm 1983, vợ chồng ly hôn, hiện nay anh đang sống độc thân trong căn lều rách nát tại xóm Bãi Lim.

Trở thành người tàn phế và hoàn toàn mất khả năng lao động, nạn nhân của vụ voi giày đang phải sống những ngày khốn khó.

Di dân khỏi vùng nguy hiểm?

“Cứ đến tháng 10 hàng năm, đàn voi từ rừng Pù Mát lại kéo về Bãi Lim, Phúc Sơn phá hoại hoa màu, vườn tược. Rõ ràng, cách xua đuổi “thủ công” như hiện nay là không ổn và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm” - Anh Nguyễn Hữu Thân nói.

Người dân xóm Bãi Lim cho biết đây không phải là lần đầu tiên voi tấn công người. Chiều 30 Tết năm ngoái, một nhóm học sinh xã Phúc Sơn vào rừng hái lá dong, bị đàn  voi đuổi từ khu vực Dồng Táu chạy ra đến đường vào Vều (một địa danh của Phúc Sơn), suốt chiều dài hơn 3 km.

Đàn voi dữ tàn phá hoa màu của dân

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết: Đàn voi 5 con rất hung dữ, mấy ngày qua xuất hiện tại các xã Trà Đốc, Trà Bui, thị trấn Trà My, thì chiều ngày 5/8, đã chuyển hướng đi về vùng giáp ranh giữa Trà Đốc và Phước Gia (Hiệp Đức), sau khi đã tàn phá hàng trăm hécta hoa màu, chòi canh rẫy của dân. 

Khi bị người dân xua đuổi, chúng không chịu đi ngay mà gầm rống rất hung dữ. Hiện hơn 200 hộ dân khu vực giáp ranh 2 xã Trà Đốc và Phước Gia rất lo sợ không biết đàn voi này sẽ ập vào làng lúc nào.  Trung Việt

Lán trại của công nhân làm đường nhiều lần bị voi phá tan tành. “Mỗi năm có ít nhất 3 lần voi ra phá ở Bãi Lim, trong đó 4 nhà dễ bị voi tấn công nhất vì nằm ở rìa xóm là hộ anh Phan Văn Hoàng, Trần Trọng Bàng, Nguyễn Minh Hùng và Trần Văn Đường” - Anh Nguyễn Văn Lý cư trú tại Phúc Sơn kể.

Đàn Voi ngày càng hung dữ, trở thành mối lo thường trực của dân Bãi Lim. Cứ đến cuối năm họ lại ăn không ngon ngủ không yên, một phần vì sợ voi tràn xuống phá sạch hoa màu; Vừa lo sợ bị voi tấn công.

“Nếu voi tấn công nhà ban đêm, những người đang ngủ sẽ không còn đường thoát!”, anh Thân lo lắng.

Anh Phan Văn Hoàng bức xúc: “Gia đình tôi đã viết 3 lá đơn, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xua đuổi đàn voi, bảo vệ dân và hỗ trợ một phần tài sản bị hư hại, nhưng kêu mãi mà không thấu”.

Anh Nguyễn Văn Lý kể: “Mỗi lần voi ra phá, chúng tôi kêu lên xã. Xã bảo: “Mời các bác lên huyện”. Lên huyện, huyện nói: “Cái này thuộc bên kiểm lâm”. Vòng vo như vậy dân chẳng biết làm sao!”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.