Giả bại liệt, nam thanh niên xin được cả triệu đồng mỗi đêm

Hiếu bò lê lết dưới dòng đường để xin tiền du khách
Hiếu bò lê lết dưới dòng đường để xin tiền du khách
Hiếu giả vờ bị bại liệt và lê lết dưới lòng đường để xin tiền du khách. Trung bình mỗi đêm Hiếu "thu nhập" không dưới 1 triệu đồng.

Ngày 2/4, Công an phường Bến Thành, quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ 1 thanh niên có hành vi giả dạng tàn tật hành nghề ăn xin tại khu vực chợ Bến Thành để bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM.

Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên Trần Trọng Hiếu (19 tuổi, quê Khánh Hòa). Hiếu thừa nhận không bị tật nhưng đã giả dạng người bị tật nguyền để lê lết dưới lòng đường nhằm xin tiền.

Hiếu khai nhận, cứ khoảng 19h tối, Hiếu thuê xe ôm từ quận Tân Phú chở đến khu vực đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn An Ninh (phường Bến Thành, quận 1) để giả bán vé số nhưng chủ yếu là xin tiền du khách.

Giả bại liệt, nam thanh niên xin được cả triệu đồng mỗi đêm ảnh 1

Trần Trọng Hiếu với đôi chân hoàn toàn bình thường tại cơ quan công an

Sau khoảng 3 giờ “hành nghề”, Hiếu lại thuê xe ôm để về nhà. Trung bình mỗi đêm, Hiếu kiếm không dưới 1 triệu đồng.

Hiếu khai mới hoạt động được 2 tháng nay thì bị công an kiểm tra bắt giữ.

Hiện Công an phường Bến Thành đang làm thủ tục để chuyển giao đối tượng Hiếu cho Trung tâm Bảo trợ xã hội TPHCM.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG