Tàu cá lớn nhất Đà Nẵng bị chìm:

Gia cảnh buồn của hai ngư dân mất tích

TP - Tàu cá ĐNa 90604 trên 1.000 CV của anh Nguyễn Sương (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị dông lốc đánh chìm trên vùng biển Thanh Hóa. Có 13 ngư dân trong số 15 người trên tàu kịp nhảy ra khỏi tàu thoát nạn, còn lại 2 ngư dân quê Quảng Ngãi hiện mất tích.
Gia cảnh buồn của hai ngư dân mất tích ảnh 1

Nỗi đau của gia đình ngư dân Nguyễn Văn Việt.

Mẹ bị bệnh tim nặng, chờ con trai mang tiền về chữa trị. Vợ mới sinh con  được 3 ngày. Đó là hoàn cảnh đặc biệt của 2 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đi trên tàu cá Đà Nẵng bị mất tích ngày 30/5.

Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) là làng chài nghèo nằm ở vùng bãi ngang. Làng chài chủ yếu đàn bà và trẻ con ở nhà. Đàn ông trai tráng đều đi các địa phương để làm biển. Suốt 3 ngày qua, phụ nữ ở làng chài nghèo này khóc nỉ non, vì một xóm nhỏ có 2 ngư dân bị mất tích khi đi trên tàu cá của Đà Nẵng ra đánh bắt tại Thanh Hóa. Đó là ngư dân Nguyễn Ngọc Vĩnh (26 tuổi) và Nguyễn Văn Việt (19 tuổi). Cả 2 ngư dân này đều có hoàn cảnh đáng thương.

Tại ngôi nhà của ngư dân Vĩnh, chị Phạm Thị Liên vừa mới sinh con nên mọi người cố giữ khuôn mặt bình thản. Chị Liên, vợ anh Vĩnh mới sinh con 3 ngày thì anh bị nạn mất tích trên biển. Phụ nữ làng chài Kỳ Tân không ai bảo ai, hàng ngày đến động viên chị. Nhưng mọi người tuyệt nhiên giữ kín chuyện chồng chị bị nạn trên biển. Đứa con đỏ hỏn nằm trong nôi cất tiếng khóc, nhưng cuộc đời của sinh linh nhỏ bé này sẽ lớn lên thiếu vắng hình bóng cha.

Chị em phụ nữ ở làng chài Kỳ Tân tập trung về ngôi nhà của mẹ nạn nhân Vĩnh để chờ tin tức từ Thanh Hóa chuyển về. Bà Võ Thị Xuân, mẹ ruột của ngư dân Nguyễn Ngọc Vĩnh chạy ra cổng và nhổ cỏ ném lên trời than khóc và gọi con.

Gia cảnh buồn của hai ngư dân mất tích ảnh 2

Gia đình ngư dân Nguyễn Ngọc Vĩnh phải cố tỏ ra bình thản vì vợ anh mới sinh con được 3 ngày.

Cách đó vài căn nhà là gia đình ngư dân Nguyễn Văn Việt cũng rơi vào thảm cảnh. Chị Dương Thị Nước, 41 tuổi, mẹ nạn nhân thở hắt từng hơi, thỉnh thoảng đưa tay lên ôm ngực. Chị bị hở van tim nặng. Phụ nữ ở làng chài đều hiểu, sự sống của chị phụ thuộc vào liệu pháp trấn an tinh thần, nên mọi người luôn quây quần bên cạnh.

“Thằng Việt nó vô rồi, nó khỏe rồi. Thằng Việt hổng sao hết đâu”- tiếng mọi người động viên để chị Nước lấy lại hơi thở. Trong gia đình có 3 anh em, Việt là con lớn nhưng bỏ học giữa chừng đi làm biển từ năm 18 tuổi. Mùa biển năm 2015, Việt gửi về cho mẹ 60 triệu đồng mua thuốc và sửa căn nhà cấp 4. Theo hàng xóm, Việt là người con hiếu thảo. Đầu năm nay, cậu đi biển và nói với mẹ: “Con sẽ kiếm tiền gửi về cho mẹ vô Sài Gòn chữa cho hết bệnh”.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 30/5, tàu cá ĐNa 90604 của ngư dân TP Đà Nẵng hành nghề cách đảo Hòn Mê của tỉnh Thanh Hóa khoảng 7 hải lý thì bị một cơn dông lớn gây chìm. Trong bóng đêm, 13 thuyền viên ôm vào các vật trôi nổi trên biển. Có 13 ngư dân được cứu sống, còn 2 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị mất tích.

MỚI - NÓNG